Re:Ra đường gặp chó thì làm sao hả các bác.
- Nhà cháu đọc ( lúc cụ chưa sửa )thấy cụ đi cũng có phần sai.... nên gây kích động cho mấy tay côn đồ đó!!!!
Theo nhà cháu thì... nếu mình sai thì trước hết cứ ôn tồn xin lỗi người ta đã!!!!!.... Bằng mà bọn côn đồ cứ làm tới thì vừa thủ thế vừa nhờ mọi người gọi công an chứ cũng không nên manh động mà có án mạng!!!
Một lần nhà cháu đi xe 2b cũng bị côn đồ ... cố ý gây sự tai nạn giả để .. cướp xe... Nhà cháu khóa xe nhảy ra la lớn..." cướp.. gọi giùm tôi 113 " dù lúc đó không ai thực sự nhảy vào chỉ một vài người tò mò dừng lại..... thì ... bọn chúng đã vội lên xe ... chạy... Nhà cháu lúc đó lại ... đuổi theo.. túm... mà không kịp..
Vậy đấy!! bọn côn đồ nhiều khi sử lý đúng cũng dễ!!!
- Nhà cháu đọc ( lúc cụ chưa sửa )thấy cụ đi cũng có phần sai.... nên gây kích động cho mấy tay côn đồ đó!!!!
Theo nhà cháu thì... nếu mình sai thì trước hết cứ ôn tồn xin lỗi người ta đã!!!!!.... Bằng mà bọn côn đồ cứ làm tới thì vừa thủ thế vừa nhờ mọi người gọi công an chứ cũng không nên manh động mà có án mạng!!!
Một lần nhà cháu đi xe 2b cũng bị côn đồ ... cố ý gây sự tai nạn giả để .. cướp xe... Nhà cháu khóa xe nhảy ra la lớn..." cướp.. gọi giùm tôi 113 " dù lúc đó không ai thực sự nhảy vào chỉ một vài người tò mò dừng lại..... thì ... bọn chúng đã vội lên xe ... chạy... Nhà cháu lúc đó lại ... đuổi theo.. túm... mà không kịp..
Vậy đấy!! bọn côn đồ nhiều khi sử lý đúng cũng dễ!!!
Last edited by a moderator:
Re:Ra đường gặp chó thì làm sao hả các bác.
Bác chủ quá hiền, bác phải học tập các bác ở HN, đến mức tay lái xe 4B phải quỳ lạy để được tha, lần sau gặp vậy nên gọi anh em đến đông xử lý nó, Nếu khôpng nhờ đường trình báo chính ngạch, thì cứ lái theo đến nhà rồi xử lý sau cũng được. Bọn đi xe sịn có tiền nhiều thường sợ chết hơn dân 2B, cứ thế mà chiến.
Bác chủ quá hiền, bác phải học tập các bác ở HN, đến mức tay lái xe 4B phải quỳ lạy để được tha, lần sau gặp vậy nên gọi anh em đến đông xử lý nó, Nếu khôpng nhờ đường trình báo chính ngạch, thì cứ lái theo đến nhà rồi xử lý sau cũng được. Bọn đi xe sịn có tiền nhiều thường sợ chết hơn dân 2B, cứ thế mà chiến.
Re:Ra đường gặp chó thì làm sao hả các bác.
Bạn bác chủ cũng "hiền" nhỉ? Ở đâu có chuyện bạn gặp chuyện mà đứng ngó?
Bạn bác chủ cũng "hiền" nhỉ? Ở đâu có chuyện bạn gặp chuyện mà đứng ngó?
Re:Ra đường gặp chó thì làm sao hả các bác.
Nhiều bác con ông cháu cha, hoặc đơn giản có máu giang hồ thì ko nói được đâu bác ơiHungtech nói:Bác chủ quá hiền, bác phải học tập các bác ở HN, đến mức tay lái xe 4B phải quỳ lạy để được tha, lần sau gặp vậy nên gọi anh em đến đông xử lý nó, Nếu khôpng nhờ đường trình báo chính ngạch, thì cứ lái theo đến nhà rồi xử lý sau cũng được. Bọn đi xe sịn có tiền nhiều thường sợ chết hơn dân 2B, cứ thế mà chiến.
Re:Ra đường gặp chó thì làm sao hả các bác.
Đi cẩn thận và sai thì xin lỗi chắc ko ai đánh đc mình bác ạ.
Đi cẩn thận và sai thì xin lỗi chắc ko ai đánh đc mình bác ạ.