Xanh mặt như chơiBác bị hố rồi, bác phải nói thêm" mày có tin là tao tìm đến trường con mày không "
Đoạn cuối hơi hơi thiếu kịch tính : “ vợ mày thằng khác xài, con mày thằng khác sai, tiền mày nó nướng sạh, nhà mày nó bán luôn “ kèo chắc vầy nè a kakakakakakkaChào các bác! Có lẽ lâu lắm rồi em mới viết bài lại trên diễn đàn.
Vừa qua em gặp phải tình huống như sau:
Xe em thường xuyên chạy đi chạy về tuyến SG - Lagi. QL55 như các bác đã biết. Đường hẹp, dân đông... Xe em vô tình cán vạch liền. Các chú canh me chụp hình và báo lỗi sai làn rồi bô bô nào là 2.5 triệu + giam GPLX. Em bật lại thì các chú mạnh mồm tuyên bố đập cho nhà xe em chết luôn.
Em ra giá với chó đú (chú đó) :
- Giờ vầy đi, mày muốn ra đứng đường ở đây để nuôi vợ con mày (em mày tao luôn) tao biết mày tốn ko duới năm ba trăm triệu đâu. Nếu mày muốn đập tao chết, hết đường làm ăn thì tao xác định gặp lại mày tao xúc cho đi luôn. Tao xác định đi vài năm rồi tao về, cải tạo tốt tao về sớm hơn, chừng hai cái lễ 2/9 một cái lễ 30/4 là tao ra. Còn mày, mày giỏi lắm thì ăn Tết với ông bà mày, mày mất trắng mấy trăm triệu tiền lo lót để được đứng đường, chưa tính tới việc vợ mày theo thằng khác, con mày thằng khác nó sai vặt... Mày chọn đi!
Xong thì em vẫn đi nộp phạt 150k bình thường.
Em ra kèo vậy có bị hố ko các bác?
Chỉnh sửa cuối:
Không tuân thủ biển báo, vạch kẻ đường mà đòi 2.5 củ. Chắc tưởng người ta ngu như nó.
Đừng nói bậy lỡ con nó gặp việc gì mình cũng rắc rối vô duyên đó. Nó ở thế mạnh là lời hăm dọa của mình có đồng bọn nó làm chứng, dù sau đó điều tra mình vô can cũng mệt mỏi rồi.Bác bị hố rồi, bác phải nói thêm" mày có tin là tao tìm đến trường con mày không "
Bác cứ như kế toán =))Chào các bác! Có lẽ lâu lắm rồi em mới viết bài lại trên diễn đàn.
Vừa qua em gặp phải tình huống như sau:
Xe em thường xuyên chạy đi chạy về tuyến SG - Lagi. QL55 như các bác đã biết. Đường hẹp, dân đông... Xe em vô tình cán vạch liền. Các chú canh me chụp hình và báo lỗi sai làn rồi bô bô nào là 2.5 triệu + giam GPLX. Em bật lại thì các chú mạnh mồm tuyên bố đập cho nhà xe em chết luôn.
Em ra giá với chó đú (chú đó) :
- Giờ vầy đi, mày muốn ra đứng đường ở đây để nuôi vợ con mày (em mày tao luôn) tao biết mày tốn ko duới năm ba trăm triệu đâu. Nếu mày muốn đập tao chết, hết đường làm ăn thì tao xác định gặp lại mày tao xúc cho đi luôn. Tao xác định đi vài năm rồi tao về, cải tạo tốt tao về sớm hơn, chừng hai cái lễ 2/9 một cái lễ 30/4 là tao ra. Còn mày, mày giỏi lắm thì ăn Tết với ông bà mày, mày mất trắng mấy trăm triệu tiền lo lót để được đứng đường, chưa tính tới việc vợ mày theo thằng khác, con mày thằng khác nó sai vặt... Mày chọn đi!
Xong thì em vẫn đi nộp phạt 150k bình thường.
Em ra kèo vậy có bị hố ko các bác?