Nó đó bác. Cây xăng này giờ cũng thụt vô tí, ko có nằm ngay mặt đường như trước đây nữa.USS nói:Có phải đèn đỏ đầu tiên như bác chủ nói là bên phải nó có cây xăng phải không ? các bác
fly_us nói:Nó đó bác. Cây xăng này giờ cũng thụt vô tí, ko có nằm ngay mặt đường như trước đây nữa.USS nói:Có phải đèn đỏ đầu tiên như bác chủ nói là bên phải nó có cây xăng phải không ? các bác
Qua ngã 4 này nếu đi thẳng thì phải vô len giưa nhoá, chứ len ngoài cũng là bị xxx đứng bên nghĩa trang thổi ngay
sau khi ra suối tiên, đi đường bên trong đến đèn,
+ nếu đèn đỏ thì ngừng đợi đèn xanh,
+ nếu đèn xanh thì chạy qua đèn đứng đợi đèn đỏ vì xe bên trái đi liên tục không quẹo được, đợi đèn đỏ rồi quẹo (lúc này đèn ở phía sau xe)
+ nếu đèn đỏ thì ngừng đợi đèn xanh,
+ nếu đèn xanh thì chạy qua đèn đứng đợi đèn đỏ vì xe bên trái đi liên tục không quẹo được, đợi đèn đỏ rồi quẹo (lúc này đèn ở phía sau xe)
phucminh nói:Biển báo ở đây có hơn chục năm nay.
Khổ 1 nổi là biển báo nằm sát lề + thấp, mà thói quen của cánh tài xế thì thường chạy lane sát con lươn thì làm sao thấy biển báo.

e đi lần đầu cũng làm thế, nhưng cung đường quá đông, ta nên quẹo phải vào ngã tư rùi chờ đèn xanh để quẹo thay vì quay đầu như thế sẽ kẹt xe kinh lunfly_us nói:Ở đây toàn quay kiểu này ko ạ. Em đi vài lần cũng quay kiểu này.mèomap nói:rẽ phải vào đường gì đó e quên tên rồi , sau đó chờ đèn tín hiệu rồi lại rẽ trái , về hướng ngược lại , e thấy các chú cont và bus vẫn hay quay đầu kiểu vậy