Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Trời chiều tây Bắc mờ mờ, ảo ảo trong sương mù và se se lạnh.
Những ngọn đồi chìm trong làn nước tròn trịa xanh um như những khuôn ngực tràn đậy sức sống. Hắn miên mang suy nghỉ thả hồn trôi theo dòng nước xanh trong hững hờ.


 
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Trên những ngọn đồi người dân đã khai thác cây Bạch đàn, để lại những đám cỏ non. Họ thả vào đấy một đàn bò, có lẽ là để nuôi lớn với trùng trùng điệp những ngọn đồi như thế.


 
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Con đập được xây dựng từ nhuwangx năm 70 của thế kỷ trước theo công nghệ Liên Xô, đến nbay đã gần nữa thế kỷ nhưng hẳn là một trong ba con đập lớn an toàn nhất hiện nay. Mùa nầy đang là đỉnh điểm cao trình của đập nước thế nhưng nguy cơ đe dọa con người thì gần như rất thấp.

Từ xa con đập với dàn nâng thấp thoáng trong sương mù.



Zoom cho gần hơn tí nữa.


DSC_0047 by vodangcuc20, on Flickr