Quẹo vô tư, có đèn quẹo phải nhỏ nhỏ đó bác.anhkhoa2907 nói:Các bác cho em hỏi, từ Q.1 qua cầu Ông Lãnh có cái ngã ba quẹo phải (Hoàng Diệu) qua chung cư H.3 ở đây mình có được quẹo phải khi đèn đỏ không các bác nhỉ? Em thấy người ta vẫn chạy nhưng em không hiểu.
Thanks.
bác bị chỗ nào bác, co liên quan gì tới đường nhánh rẽ phải không để anh em rút kinh nghiệm123yeuoto nói:xui thiệt mới sáng mà các bác công an đã làm rồi,đèn đỏ quẹo phải thế là bị bắt.hĩhihx
Tiện đây các bác cho em hỏi luôn chỗ rẽ phải từ Nguyễn văn Linh vào Huỳnh Tấn Phát (em đi từ cầu Tân thuận 2 ra Huỳnh Tấn Phát). Hôm đó em đi lần đầu tiên. Hướng đi thẳng thì đèn đỏ, nhánh rẽ phải không có đèn, em hơi lăn tăn nhưng đảo mắt 1 vòng không thấy có áo vàng nên rẽ luôn. Em vẫn băn khoăn không biết đi vậy có đúng không.
sau 1 vài ngày tham khảo, có a bạn chạy xe gần bệnh viện bảo rằng: " về luật thì mình được rẽ phải vì cái lane đó no cắt xén vỉa hè để cho mình rẻ phải giảm áp lực giao thông mà, nhưng vẫn có 1 vài trường hợp bị xxx vịn lại" cho nên em khuyên bác nào có di ngang qua đây, nếu có xxx đứng bên kia đường (parkson) thì hết sức cẩn thận.
em đi từ Hoàng Văn THụ về Trần Huy Liệu đến ngã tư THL và NGuyễn Văn Trỗi đèn đỏ nên em rẽ phải vào NVT qua tiểu đảo. Thế là bị mấy anh bên đội TSN tuýt lại. Em trình bày rõ ràng nhưng các xxx bảo là chỗ rẽ đó chỉ dành cho xe máy. Trong khi ngay lane rẽ phải đó chả có biển cấm nào,đèn tín hiệu thì tận đến sát đường NVT mới có. May nhờ alo cho anh Dũng Kingsport nhà ngay đó nên mới đi được. Giờ em vẫn thắc mắc hoài cái nào được rẽ cái nào k? vậy các bác?
Em cũng rẽ chỗ này hoài mà may lúc đó không có xxx nên chưa bị vịn ở đây bao giờthietvtec nói:Lane rẽ phải chỗ Lê Minh Xuân quẹo phải ra Lý Thường Kiệt ( đối diện Tân Bình), một anh tài xế Cty mình cũng bị mấy xxx vịn khi quẹo luôn lúc đèn đỏ.![]()
![]()
![]()