các bác nào có đi đến ngã 3 Lê Duẩn và NKKN (trước dinh TN) thì cái vụ này rất rỏ.
em thấy OSER chạy kiểu này tại đây hoài.
em thấy OSER chạy kiểu này tại đây hoài.
Vì ko wẹo trc thì taxi nó sẽ chen vào bên trái, đá mình văng wa lề phải luôn đó chứ, ko tin bác thử đi.congdung nói:các bác nào có đi đến ngã 3 Lê Duẩn và NKKN (trước dinh TN) thì cái vụ này rất rỏ.
em thấy OSER chạy kiểu này tại đây hoài.
Hoặc là ra giữa giao lộ mới wẹo, xe 2b ngược chiều ko nhường đường, xe 4b đằng sau thì thúc đít, 1 lát bát sẽ lố luôn cái giao lộ cần wẹo, wa khu Tên Lứa của em chạy đi sẽ thấy dzụ này wài.
Last edited by a moderator:
Mấy lần em chạy theo bài bản nghĩa là ra gần giữa tim đường rồi quẹo trái thì mấy lần giật mình vì có ông taxi hoặc thậm chí cả xe du lịch 4B nữa(xe to ít chơi kiểu này) lù lù kè lên bên trái!Em ở vào vị trí tiến thoái lưỡng nan,nếu tăng tốc ngoặc luôn thì thành ra mình cúp đầu xe mấy ổng,còn nhường cho mấy ổng tuôn qua thì cứ ấm ức trong lòng!Sau vài lần như vậy rồi,em cứ kiểu ăn theo thuở,ở theo thời,tùy cơ ứng biến thôi!
Vậy em hỏi bác, ở giao lộ QL1A-Hương Lộ 2, <span style=""background-color: #ff9900;"">từ QL1A rẽ trái sang Hương Lộ 2. Hoặc từ QL1A rẽ trái vào Tây Lân</span>, nếu bác đi theo đúng luật VN mà wẹo trái dc em gọi bác bằng cụ (vòng sau đít). Em toàn vòng trc đầu, có pô nít nào bắt em đâu, vòng trc đầu mới bắt vì tội cản trở giao thônggauxam nói:4B chạy kiểu này lỡ xui gặp xxx thì tốn lúa.