lelelolo nói:Em nghĩ có thể bác là người rất uyên bác , cho tới giờ chưa hỏi ai câu gì hoặc chưa nhận được câu trả lời từ một người như bác.chu be nói:ThuanKing nói:chu be nói:chán thật, thế mà cũng có bằng lái và lái xe.Kính thưa bác biết tuốt, bác hay quá thì chỉ người không biết. Sao bác vội quy chụp người này, người kia là mua bằng? Theo em hiểu thì ý của bác là chỉ có bằng bác là bằng thi thôi, còn lại mọi người ai cũng mua bằng hết?chu be nói:mấy bác đa số toàn mua bằng nên không ai hiểu tín hiệu giao thông đường bộ cả. ngay đoạn Tôn Đức Thắng rẽ phải vào Nguyễn Hữu Cảnh đèn rẽ phải xanh lè mà nhiều bác cứ cố tình đứng lại làm kì đà cản mũi xe sau. tâm lý mấy bác là sợ CSGT nên cứ thấy đỏ là đứng lại mà không vận dụng trí não xem là đỏ đi thế nào xanh đi thế nào.
vâng, qua ý kiến của các bác thì em nghĩ như thế ạ. có gì không bác ?
Không biết thì hỏi trước khi điều không hay xảy ra , cá nhân em thấy có thể bác chủ chưa rành đường hoặc mới đi khu vực này nên thắc mắc là hợp lý và nhiều người khi xem sẽ thấy hữu ích cho bản thân.
đi đường đâu cần phải rành đường, mà phải rành & hiểu ý nghĩa của biển báo & đèn tín hiệu, không phải cứ đi theo thói quen là tốt, con lừa được khen ngợi vì nó đi theo thói quen, nhưng con người có bằng lái B1/B2 thì phải khác con lừa vì nó không có bằng lái. trân trọng.