Sáng nay em đi từ Ngye64n Văn Linh cắt qua QL1 vào đường dẫn vào đường cao tốc SG - TL, ở 1 giao lộ trên đạon đường dẫn này em bị xxx bắt vì lỗi " dừng chờ đèn đỏ vào phần đường dành cho xe đi thẳng và rẽ trái". Em đi thẳng. xxx công nhận làn đường này cho đi thẳng và rẽ trái, nhưng bắt em vì "dừng vào làn ưu tiên", chỉ được chạy khi đèn xanh thôi.
Sáng nay rất nhiều xe bị bắt ở đoạn này. Lúc dừng đèn đỏ em còn nói: không biết chiếc du lịch kia bị bắt lỗi gì ở đây. Thế mà bò lên thì đến lượt em. Tất cả đều dừng lại và đi rất nhanh, chỉ có em thì hơi chậm hơn chút xíu, vì em "xin" các anh ấy là " em sẽ ghi ý kiến vào biên bản". Và thêm 1 khoảng thời gian ngắn nói chuyện và sử dụng biện pháp nghiệp vụ nữa thì em được trả giấy tờ và đi( không tốn nha các Bác), thật là ơn xx và ơn CP. Có cái hài là từ lúc em xuống xe cho tới lúc em lên xe đi, em và xxx nói chuyện và tươi cười như những người bạn thân.
Tình huồng của em là : em lưu thông trên làn sát con lươn( làn này có mũi tên cho xe đi thẳng và rẽ trái), làn bên phải em mấy chiếc tải đang chạy, tới đó đèn đỏ nên em dừng làn ngoài, không thể chuyển vào làn giửa cho các xe rẽ trái( lúc đó sau xe em chỉ có 1 xe cũng chờ đi thẳng, không có xe rẽ trái).
@: Em xin lỗi Bác Camry màu đen mặc áo thun vàng bị bắt sau em, vì em không thể giúp gì cho Bác, lúc đó em chỉ biết cầm giấy tờ đi thôi. Lúc em đang nói chuyện với xxx, Bác nhìn em với ánh mắt rất trìu mến.
<span style=""color: #ff0000;"">Các Cao thủ giúp em với</span>, vì sau khi đi rồi nghĩ lại phân tích của xxx, em lại thấy hoang mang. Nếu thế thì bỏ cái mũi tên cho đi thẳng đi, chỉ rẽ trái ở làn đó thôi.
hhhhhhhhuuuuuu''''''''! "<span style=""color: #ff0000;"">anh ấy</span>" ơi vào còm men kìa!