G9. confirmed
Hạng C
9/4/11
650
121
43
49
ngvuanh nói:
Cả hai thằng làm luật và thi hành luật đều ngu cả.

:D chỉ có bác là ..................... :D
 
Hạng B2
25/8/11
314
2.655
93
vanba5 nói:
QLộ 13 đi Bình Dương, xe du lịch chỉ được chạy lane ngoài cùng, tới ngã tư có mũi tên đi thẳng và rẻ trái, vậy khi gặp đèn đỏ có phải vào chuyển vào lane kế hay là cứ thoải mái đậu chờ đèn xanh vậy các bác?

Chuyển vào mới là móc xỉa.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Bác nào quen chú báo...gửi mớ này đi cũng hay....Tự dưng làm cho rối rắm khổ đời. Đèn, vạch rồi biển cho một làn đường...quê em chả thấy vạch, hay biển...chỉ có đèn...(+ mũi tên) và thế là vừa có đèn đỏ vừa có đèn xanh...chú rẽ trái cóc dám rẽ..khi đèn xanh:D
 
Hạng C
29/3/05
805
137
43
52
To Khuyển Cảnh = KC = K Chín :
- Giao lộ Lê Lợi - Pasteur : Chiều Lê Lợi từ chợ SG về , lane ngoài cùng có mũi tên đi thẳng & rẽ trái, có luôn đèn rẽ trái riêng. Các xe đi thẳng trên lane này gặp đèn đỏ dừng chờ, xe sau muốn rẽ trái cũng phải đứng chờ . Đố cha thằng xxx nào dám thổi phạt xe đi thẳng trên lane đó.
- Tại giao lộ Lê Lợi - NKKN cũng rứa ( chiều từ UBNDTP về chợ SG )
Khuyển Cảnh vào lý sự cùn đi !!!
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
KHUYỂN CẢNH là gì vây bác có phải là chó săn của cảnh sát kg vậy
21.gif
21.gif
.
Thấy rõ là ngay trung tâm nên xxx kg dám làm bậy còn mấy chỗ xa mặt trời thì cứ thả sức mà cắn càn và người chịu thiệt là dân đen chúng ta.
 
Hạng B1
11/10/09
70
0
0
52
tnvt01 nói:
atzworld nói:
Mình nghĩ để cho người dân thậm chí là những người thực thi pháp luật nắm rõ các vấn đề thì luật phải rõ ràng hơn, khi những vấn đề nảy sinh khiến mọi người hoang mang giữa đúng và sai thì cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm giải thích rõ.
Khi người dân và người thực thi pháp luật hiểu rõ hơn thì ít có việc tranh cãi hay lợi dụng sách nhiễu, người dân sẽ có ý thức hơn và người thực thi pháp luật cũng phải có trách nhiệm khi làm nhiệm vụ.
Không biết cơ quan Cảnh Sát Giao Thông có trang web để tuyên truyền luật GT cũng như trả lời các thắc mắc của người dân về những sự việc như trên không? nếu chưa có thì có lẽ đây là việc nên làm.

Bác nói nghe dễ quá ! Không đánh đố , không nhập nhằng câu chữ , không khó hiểu thì chúng lấy đâu ra tiền mà mua nhà tậu xe nuôi bồ nhí , trồng rau sạch ...
Em thì em ...ủng hộ GTCC và XXX bẩn ...Mỗi lần chạy xe là mỗi lần ...bớt dại ...
Mắt láo liên nhìn biển báo giao thông như thằng ....ăn trộm...( Luyện Thiên lý nhãn)
Đầu căng ra nhớ chỉ dẫn vạch kẻ đường như học sinh thi ĐH ...dấu phao . ( Luyện trí nhớ )
Trái tim thon thót khi thoáng thấy người bảo vệ pháp luật mà tưởng như phường ăn cướp ( Luyện tim )
Từ đó Em thấy quá trình lão hóa của em có phần chậm lại . Lái xe hơi đúng là quá sướng còn gì ...

:D
Em là em kết comments của bác này nhất. Sự thật quả là phũ phàng. XH Việt Nam đã và đang đào tạo ra một (có thể hơn nữa) những thế hệ công dân có trí thông minh- phản xạ- nhãn quan "vượt bậc". Chẳng thể trách người Việt mình đi đâu cũng nổi tiếng nhỉ.:(
 
Hạng C
26/9/12
860
306
63
Thôi thì "ưu tiên" vào lane giữa. Nếu xe đông( đa số) thì phải đứng lane ngoài vậy.
Còn xxx bắt thì "ghi âm" thôi. Nhưng cứ phải nhẹ nhàng--từ tốn. =))