Hạng D
16/3/09
3.297
52.187
113
www.tet.com
Đến gần bến phà anh em ghé chợ Trên mua đồ hải sản . ( Dân địa phương bảo chợ Trên và Chợ dưới )
Trước cổng chợ có ông chú bán xe bánh mì người việt nam.
Vào trong bên tay phải có 1 tiệm vàng người VN.
Trong chợ bán 1 chai nước rau má 2k5 ria = 5k VN uống ngon.
Hải sản ko tươi lắm.
12998224_1120742087970034_1515169639788942369_o.jpg
 
Hạng D
16/3/09
3.297
52.187
113
www.tet.com
Mình kiến nghị thým Dú rp rõ ntn cho ae tham khảo: thým đi từ đâu ở Vn qua Cam???Qua Cam thým đi những đâu???Ăn,ở chổ nào ok???Đi trong mấy ngày???Tổng thiệt hại nhiu/1 người (lấy mốc tối thiểu: ăn & ở chơi ko tính) ???Cần lưu ý gì khi qua Cam???Vd thủ theo $ lẻ v.v....???Tks thým nhìu
Ấy đừng xem hình. đọc từ đầu sẽ biết đi đâu..
 
  • Like
Reactions: anlao123456.
Hạng D
16/3/09
3.297
52.187
113
www.tet.com
Đến ngã 6gần bến tàu , ghé vào cty du lịch mua vé đi tàu qua đảo.
Chuyến tàu nhanh tầm 20$ . đi được 2 đảo .
Chuyến tàu xuất phát 2h pm.
Đứng xếp hàng không chen lấn. tất cả tàu thuyền resort được Tây đầu tư..
12990899_1120746787969564_4361287542448317341_n.jpg

PS : ANLAO lưu số lại có gì ko biết thì gọi rõ hơn. :)
 
Hạng D
16/3/09
3.297
52.187
113
www.tet.com
À. Dừng trạm đầu tiên bên cam là 1 sieue thị bán đồ và xuống vệ sinh, đặc biệt xung quanh có rất nhiều trẻ e ăn xin, chỉ cần rút tiền ra cho là chúng xông vô cướp
Em chả thấy ăn xin đoạn nào hết . mình đi bụi chắc nó nhận ra tụi mình ko có tiền.. :)
 
  • Like
Reactions: anlao123456.
Hạng B2
7/1/13
373
574
93
46
Đến ngã 6gần bến tàu , ghé vào cty du lịch mua vé đi tàu qua đảo.
Chuyến tàu nhanh tầm 20$ . đi được 2 đảo .
Chuyến tàu xuất phát 2h pm.
Đứng xếp hàng không chen lấn. tất cả tàu thuyền resort được Tây đầu tư..
12990899_1120746787969564_4361287542448317341_n.jpg

PS : ANLAO lưu số lại có gì ko biết thì gọi rõ hơn. :)
Mình thì da PNL đi xe bus cho lẹ,hok đi kiểu như ấy,tks ấy
 
Hạng D
16/3/09
3.297
52.187
113
www.tet.com
Phù tàu chạykhoangr 1h40p mơi đến đảo Koh Rong Sam Loem
Đón khách ..không chèo kéo.
13055906_1120759957968247_1619939020165584582_o.jpg

Bên Cam nhà nước cho Tây họ làm du lịch , còn dân bản xứ thì làm phục vụ .
Khi nào VN mới làm đc thả cửa nhue vầy.
Đến cảng ko ai chen lấn để tranh giành khách .
Mỗi Resort họ cầm 1 tấm biển ( như bé này ) ai thích chỗ nào thì nói chuyện với họ , mặc cả ..
Anh em chọn Resort của anh Tây tên Joe . Thật bất ngờ , họ khuân vác hành lý , nụ cuời luôn ở trên môi. Nhìn họ phục vụ mà thấy tủi cho cấc điểm du lịch Vn.
13002382_1120749157969327_1084132904804539569_o.jpg