Thưa các bác...Em vừa hoàn thành chuyến off nhẹ với nhóm e Saigon - Đà Lạt vào cuối tuần rồi ( 26-28/12) tối nay rảnh rỗi report nhẹ cho các bác đang chuẩn bị đi..

Tuyến đường : Saigon - Cao tốc LTDG - ĐT 769 - QL20 - Đà Lạt
Loai xe : Lúc đầu bọn e định đi 2 sedan 1 SUV nhưng sau cùng quyết định 1 sedan 1 suv cho tiện..

Tổng quan : Toàn bộ tuyến đường di chuyển khá ổn 80% đã hoàn thiện.. Sedan đi ổn không vấn đề ngoài vài ổ gà be bé cũng wa tốt....Tết này chắc sẽ tốt hơn..
Chi tiết:
1. Chiều đi
Bọn em khởi hành khá sớm 4:00 sáng đã vào đến cao tốc
Tong thời gian di chuyển gần 8 tiếng...Do 2 xe không cân sức lắm và do bác xe sedan chưa đi Đà Lạt lần nào nên e vừa chạy vừa nương tí... Cộng thêm do buổi sáng sớm nên ăn sáng cafe...Cà rề hơi nhiều dọc đường..

Cao tốc tốc độ 120 hơi tốt...Không thấy xe nào bị bắn ( Do sớm quá chăng

)
ĐT 769 theo kinh nghiệm thường đi nhìu lần khá thuộc vị trí bắn ( khúc vào và ra ngay khu rừng cao su ) nên chạy tự tin và không có gì xảy ra...

Dầu Giây sáng sớm giờ này cực kỳ hỗn loạn do các xe khách chạy lung tung loạn xạ...Và một điều cực kỳ ngu xuẩn rất nguy hiểm đó là off đèn giao thông buổi tối tại ngã tư...Các xe chạy vô tội vạ..

QL 20 chạy tương đối tốt.. 80% đã hoàn thiện...Tuy nhiên biển báo đã vứt đi khá nhiều nên biển kg rõ ràng... gây hoang mang...

Đèo chuối thì đang sửa nên fai đi rón rén...Nhưng nói chung sedan đi đc kg khó khăn...
Trạm bánh mì thì chiều đi e gặp duy nhất một trạm ngay Phú Túc...nhưng lại đang gom xe máy...Kg thấy dấu hiệu của lính bắn tỉa...
2. Chiều về
Chieu về thì bác sedan cao hứng đạp tiếp Nha Trang nên SUV e đành way về do mai vẫn còn cồn việc fai làm..
E rời Đà Lạt lúc 8:00 và đo thăm thác bên Đức Trọng nên 11:00 mới chính thức đạp về Saigon
Tong thời gian di chuyển 7 tiếng kể cả dừng xe xả nước cứu thân

QL 20 do chạy ban ngày và chủ động xe của mình..Ngoài ra kết hợp chào hỏi giao lưu nên đa số ngoài khu dân cư thì e đạp đều 80-100

Biển báo chiều về cũng khồn khá hơn...Vẫn điệp khúc " Hoang mang stye" tại khu vực Đồng Nai..
Đèo chuối vẫn rón rén tí..
Ngay trạm Phú Túc e thấy 3 em ( 1 Suv..1 sedan và một bán tải ) bị hốt..Dự là đã bị bắn tỉa đâu đó phía trước..Ngay khi vừa thấy trạm bánh mì là một em Suv chạy trước e đạp thắng dúi dụi mặc dù đường vẫn đang 80..E vẫn ung dung signal xin vượt...Sao fai xoắn.. Hehe..
ĐT769 như e đã nói trạm bắn tỉa tại đây vẫn là khúc vào và ra...Ở đây thì các bạn í ngồi ngay wan cafe khúc ngay khúc cua biển 40 và hốt ngay khúc cua fia trên...Lúc e lên thì khoảng 4 xe đang bị hốt... E vẫn ung dung đạp wa..
Tam thời là thế..Mai quởn e lục hình Cam ra post...