Mimosa rộng, thoáng & lài hơn Prenn nhưng đường xấu hơn vì tải đi bên đó nhiều hơn. Đi Mimosa thoải mái hơn nếu dịp nào đông khách du lịch. Còn bth thì đèo nào cũng được mà, đổi đèo đổi gió. Biết thêm nhiều đường.Lần đầu đi DL vậy bác so sánh Mimosa với Prenn như thế nào![]()
Em thấy là tài đi ĐL chạy lạ lùng như bác mô tả : cứ chạy ào ào, kệ mịa hết. Khi nào thấy báo có xxx thì giảm tốc.... đã xong phim từ lâu rồi.Vừa rồi em đi Bảo Lộc. Nhiều xe 16-30-45 chỗ phóng, vượt ào ào dù đường kdc vạch trắng hạn chế 50, một số xe có vẻ cá nhân/gia đình đu theo. Đến đoạn xe ngược chiều báo hiệu có xxx phía trước, các xe này chạy chậm hẳn còn ~50 dù đường ngoài kdc, vạch vàng. Tuy vậy, họ vẫn bị gọi vào hàng loạt, với suy đoán của em là bị "núp" bắn tốc độ đoạn kdc. Kết luận: ai chạy gì cũng kệ không đu theo, mình cứ đúng biển báo, vạch kẻ đường và tình hình thực tế trên đường mà chạy cho an toàn của chính mình và túi tiền của mình nữa!
Có 2 trường hợp:
- KO biết luật: chả biết đường nào mà chạy, thấy xe người ta nhanh mình nhanh và ngược lại....
- Biết luật: kệ hết, cứ chạy cho đã về ...khoe.
Em nói thật là vụ lane trắng / vàng em hỏi thì tài bên em cũng như người có bằng lái éo biết phải chạy bao nhiêu kn/h khi gặp vạch đó.... bó giò luôn. Em suy "Đại": có bằng nhưng ko biết luật nhiều lắm, cứ cho chạy đường QL20 là tòi ra ngay. Ban đầu em ức chế vì mấy vị chạy ầm ầm lane trắng, nhưng chỗ rừng giá tỵ lane vàng thì lại bò bò chừng 50km/h.... vì thấy có xxx- thấy đường vắng xe ngược chiều, e tự tin xi nhan vượt và chạy gần 70 km/h qua 3 chiếc xe trước mũi xxx: chả bị sao cả...
KO có xxx mấy vị ấy chạy hổ báo, trong khi thấy xxx dù ko có gì sai nhưng lại "run" như chó gặp cọp vậy.... lạ lùng
