Nghe các bác nói đường Quốc lộ 20 làm xong rồi và sẵn dịp khánh thành Cao tốc LT-DG, thế là em máu quá và xách balo lên đường. Em xin report tình hình đường xá để các bác dễ cập nhật cho các chuyến du Xuân sắp tới nhé!
Lộ trình của em:
Quận 1- hầm thủ thiêm- Đồng Văn Cống- Vành đai 2- Cao tốc LT-DG- TL 769- Quốc lộ 20
Tổng quãng đường 300km
Thời gian:
Tổng cộng 6 tiếng (4g khởi hành- 10g đến nơi), gồm 30p ăn sáng ở Tân Phú, 30p ca phê ở Bảo Lộc
(Chuyến về em đi chậm hơn 30p do nhiều đoạn phải bò 50km/h)
Trong đó:
cao tốc LT-DG: 10p
TL 769 đến ngả ba Dầu Giây 40p
Cảm nhận về đường xá:
Toàn tuyến 80% là ổn, em đi Sedan
Quốc lộ 20: 90% là ổn, từ Dầu Giây đến Bảo lộc còn nhiều chỗ đang làm đường nhưng vẫn đi tốt
Đèo Bảo Lộc đã hết ổ voi
Vài hình ảnh thực tế:
Xuất phát lúc 4g sáng, TP chưa thức dậy
Set Trip về 0 km
Cao tốc lúc mờ sáng, mình em với con đường tỉ đô
Dừng chân ăn sáng ở Tân Phú, trạm dừng chân to vật vã
Đèo Bảo Lộc, ổ gà- ổ voi đã được khắc phục, chạy ngon