em cũng mới đi cao tốc SG- LT - 769 đúng là quá đã, em đi từ Q8 đến DG đúng 1h30'. Ngặt nỗi em vẫn có cái théc méc đường đẹp thế mà chỉ 50 cây chuối, nên đành đá đèn liên tục hỏi đường và 80 cây chuối làm tới, có bác nào thấy được khúc nào cho 80 không nhỉ?hoaiphong99 nói:Đường 769 mới trải nhựa lại toàn bộ, có chổ còn chưa sơn kẻ đuờng xong. các bác cứ chịu khó đá đèn hỏi xe ngược là ok. Cẩn thận khi chạy sau xe bus, họ tấp lề thắng gấp thường xuyên.
Lần đầu tiên em chạy từ SG - GD mà có 1h30' thiệt là quá đã.
ĐT 769 là đường quá mới, quá tốt rùi, còn đi đêm thì chủ yếu là đèn xe mình, chứ QL cũng chỗ có chỗ không, mà chỗ kg nhiều hơn chỗ có, lăn tăn gì bácTuongthan nói:Em xin phép hỏi các bác: đường DT 769 đèn đường tốt và đủ sáng không ạ? Em định chạy xuyên đêm đi Đà Lạt để em bé ngủ trên xe cho khỏe thì đi đường ĐT769 (01 giờ sáng) có nguy hiểm không ạ?
Đi đêm thì nguy hiểm nhất là buồn ngủ, còn nếu bác tỉnh táo (ngủ đầu hôm, 1h thức dậy) thì đi giờ này là an toàn nhất, xe lớn rất ít, xe máy hầu như kg có.
Last edited by a moderator:
Em sợ nhất là cướp chặn xe thôi hà, em chân thành cảm ơn bác..
Đi đêm thì nguy hiểm nhất là buồn ngủ, còn nếu bác tỉnh táo (ngủ đầu hôm, 1h thức dậy) thì đi giờ này là an toàn nhất, xe lớn rất ít, xe máy hầu như kg có.
Mới đi sáng mùng 4, về lại tới SG chiều tối mùng 6. Cả 2 chiều đi về đều mất khoảng 9-10 tiếng.
...
...
...
Có hơn 3 tiếng ghé Mađagui nhậu ... rau rừng,

Còn lại ghé trạm dừng chân Hùng Hậu Hải Hậu gì đó tụi nhỏ ăn kem,
Đèo Bảo Lộc bận về ùn xe cục bộ bò 20-30km toàn đèo.
...
...
...
Có hơn 3 tiếng ghé Mađagui nhậu ... rau rừng,
Còn lại ghé trạm dừng chân Hùng Hậu Hải Hậu gì đó tụi nhỏ ăn kem,
Đèo Bảo Lộc bận về ùn xe cục bộ bò 20-30km toàn đèo.