Chào các bác, như đã hứa ở một topic trước (https://www.otosaigon.com/threads/ho-khau-q9-lam-thu-tuc-sang-ten-o-dau.8740684/#post-12367769), em xin review về hành trình làm thủ tục sang tên của em
Để các bác rõ tình hình em giới thiệu sơ sơ về em.
- Hộ khẩu: Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
- Lần mua xe: 2
- Kinh nghiệm làm thủ tục sang tên: chưa có (lần trước nhờ thằng em trai lo hết)
- Hộ khẩu người bán xe: Hà Lan (em mua xe của việt kiều)
Kiếm xe
Mua xe cũ đúng là tùy duyên, lúc đầu em ngắm nghía và kết em Mazda Premacy (2003-2005), đi xem tổng cộng 3 chiếc mà không nên duyên được....cái thì quá nát-->bỏ qua, cái thì chủ bán chảnh chọe-->bye ngay, cái thứ 3 thì ưng rồi nhưng lại chậm chân đặt cọc, vừa xem buổi sáng, tối gọi hẹn mai qua đặt cọc thì chủ báo bán ngay buổi chiều cùng ngày.
Tìm mãi không được Premacy, em ngắm qua Suzuki Vitara (2005-2007), đi xem 2 cái... cái đầu tiên biển số ngoại tỉnh (60A-xxxxx) mà bác chủ cứ đòi chắc giá 268tr mới bán trong khi em chỉ đồng ý 260tr (he he... giờ bác ấy vẫn chưa bán được). Cái thứ hai xem xong về đêm nằm với bà cả thì bà ấy nhằn nhằn ngồi vitara ấy nhìn cục mịch (khoản này em đồng ý nhưng mà em thích vì nó hợp túi tiền và giang hồ bảo nó cũng lành tính).... thế là lại thôi, tiếp tục kiếm....lần này chuyển qua Ford Laser và Mitsubishi Lancer.... cũng phải ngó nghiêng xem đầu 3-4 xe gì đó, có cái tận Củ chi, có cái ở Quận 7, có cái thì ngay gần bên Thủ Đức.....
Đang lúc sắp nản định để dành đến tháng 10/2016 tiền về thì quất luôn captiva 2009 thì nghé qua xem "Chợ Ô tô trên OS" .... đập ngay vào mắt là topic bán xe Morning SLX của bác này: https://www.otovietnam.com/threads/ban-xe-kia-morning-slx-2009-xe-nhap.8721251/ .... trong đầu em chỉ nghĩ.... ngay gần nhà, cứ qua xem thử thế nào chứ không mua.... ấy vậy mà sau khi qua xem xe và ngồi lái thử, sờ nắn vài "ốp sừn" thì thấy ưng ưng (nhất là cái khoản xe có 2 túi khí, có sấy gương hậu và "sưởi đít"
) .... buột miệng trả bác chủ 260tr.... bác chủ thật thà (em đoán thế thôi) "sáng nay có 2 người vào xem trả giá đó nhưng không bán!".... em mạnh dạn bảo "vậy 265tr bác bán không?".... bác chủ vẫn vững như bàn thạch... á à... thấy độ tự tin của bác chủ xe như vậy em nghĩ chắc bác này biết rõ giá trị của xe mình... hơn nữa lúc tới nhà thì liếc nhanh trong nhà bác còn 1 con Morning Si AT 2016 mới cóng khác. Thế là em chốt..."Giá cuối 267tr nha bác".... buồn một cái là bác chủ vẫn không chịu bán....mà kiên quyết đòi 270tr.... thế là em lại đi về!
Sáng hôm sau, nhắn cái sms nhắc khéo bác chủ là nếu đồng ý 267tr thì alo em qua lấy.... thế là bác chủ gọi ngay lại cho em đề nghị cưa đôi 3tr kia (tức là 268tr500k bác ấy sẽ bán).... kì kèo 1 hồi thì thống nhất 268tr. Không đắn đo em chạy qua cọc trước 2tr, thống nhất 14h ngày 1/7 cùng nhau ra công chứng, trên hợp đồng công chứng chỉ ghi 100tr cho đỡ phí 2% trước bạ của bên mua!
Xong... vậy là hành trình kiếm xe của em kết thúc, em nhắm chân dài với gầm cao thì lại kết duyên với 1 em ngắn tủn có 3.5m. Đúng là mua bán do duyên đấy các bác... giờ thì em tin rồi!
Làm hợp đồng công chứng
Khoản này rất nhẹ nhàng, sau khi đặt cọc 2tr cho chủ xe, em hẹn bác ấy đúng 14h ngày 1/7 đón em tại địa chỉ X, cả 2 cùng ra công chứng (à trước đó em có gửi bản photo hộ khẩu với CMND để bác chủ đưa ra công chứng soạn trước hợp đồng).
Phải công nhận máy bác gốc gác xứ giãy chết đúng giờ thật.... đúng 14h bữa hẹn điện thoại em reo và bác chủ báo đang đứng ngay ngoài cổng.... ok, thế là em lên xe trên người chả mang theo đồng cắc nào (vì em thỏa thuận sau khi ký hợp đồng công chứng sẽ ra ngân hàng em rút tiền và bác ấy nhận tại ngân hàng luôn)
Thủ tục công chứng khá nhanh.... em chỉ cần dò kỹ lại các điều khoản trong hợp đồng, số CMND, địa chỉ, số khung, số máy của xe mình mua có khớp với giấy tờ hay không.
Tổng thời gian ở phòng công chứng mất khoảng 30p.
Rời phòng công chứng ra ngân hàng để rút tiền và chuyển luôn cho chủ xe mất thêm 30p nữa là giao dịch hoàn tất. Bác chủ lái xe quay về nhà bác chủ giao toàn bộ giấy tờ, hồ sơ, và xe cho em.
Đóng thuế trước bạ
Em có tự tìm hiểu thì biết là trong vòng 30 ngày sau khi ký hợp đồng công chứng người mua xe phải làm thủ tục sang tên.... ôm xe về chở vợ con chạy vòng vòng chơi bời xả láng 2 ngày cuối tuần cho thỏa nỗi ấm ức sau gần 2 tháng không có xe đi....sang ngày 4/7, em quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước bạ với đất nước.... Trước đó một ngày, đêm nằm suy nghĩ em tự dưng sợ sợ vì biển số xe là biển nước ngoài (51NN-30133).... nhỡ đâu ra ngoài phòng thuế nó áp cho mình cái mức thuế 10-15% theo cái thông tư hay nghị định gì gì đó thì sao? lo lắm các bác ạ... em thật sự mất ngủ tối hôm đó... 4h sáng tự dưng tỉnh dạy mà không ngủ được!
9h00 ngày 4/7 em chạy ra chi cục thuế quận 9, hên là nó rất gần chỗ em làm (cách khoảng 2.5km).... nhảy vô hỏi cô em ngồi ô cửa số 4 xin 2 tờ kê khai thuế trước bạ ô tô (phải nói rõ vậy vì lúc đầu em ấy đưa tờ của 2b). Đưa xong mình đơ luôn, chả có ai hướng dẫn cái gì.... thế là lại lân la đi hỏi, cứ điền được vài dòng lại kiếm người hỏi... hha ha.... cũng may là ở đó có khá nhiều "cò" (nó làm em ức chế ở phía sau lắm).... cò chỉ sao, em ghi vậy....cuối cùng cũng xong! Giờ chỉ còn ngồi đợi tới số thứ tự của mình là tiến lên thôi.... bà mẹ ơi... ngồi từ số 4065 thấy có 1 cò đang làm thủ tục... tới tận số 4092 vẫn là cò đấy... mịa...tức lắm mà em éo làm gì được vì nó làm 1 lần cho khoảng 30 cái hồ sơ.... xong số 4092 thì chuông reo báo hết giờ làm việc buỏi sáng trong khi số của mình 4093... tức lộn máu luôn, cô em phòng thuế nhìn em ái ngại rồi nói..."thôi anh đi ăn trưa đi, đúng 13h quay lại đây em giải quyết ngay cho anh".... nghe mà ấm lòng, em đành dắt xe quay về cơ quan kiếm thứ gì bỏ vô bụng.
Đúng 13h em có mặt, cô em phòng thuế mặt lờ đờ (chắc ngủ trưa chưa đã) vào soi hồ sơ của em.... lọc cọc gõ gõ cái gì đó trên máy tính rồi đưa em tờ "Thông báo nộp thuế" trên đó ghi 2.000.000 ....phù phù.... đến đây thì em nhẹ cả người vì mình chỉ bị đánh thuế 2% theo quy định.... em kiểm tra kỹ số khung, số máy trên tờ thông báo này rồi gật đầu để cô em ký....
Cầm tờ thông báo nộp thuế xong, theo chỉ dẫn em chạy tiếp 700m nữa ra ngân hàng Agribank nộp tiền.... bà mẹ nó... ra đấy thấy "cò 30 hồ sơ" hồi sáng đang ngồi nộp.... nghe lén thấy tổng số tiền nọp cho 30 bộ hồ sơ ấy đâu khoảng 43tr gì đó. Đúng thật là.... em chỉ muốn chửi thề.... lại mất thêm 30p nữa chờ đợi đề làm công dân tốt - đóng thuế cho nhà nước.
Đóng thuế xong đem biên lai thu tiền đi photo lấy 2 bản, nộp lại cho cô em phòng thuế (ô số 4) 1 bản và nhận lại giấy tờ gốc của xe
Làm thủ tục sang tên
Dự định của em là cứ nộp thuế trước bạ xong rồi đợi vài bữa đi du lịch về mới làm sang tên.... cơ mà với bản tính nóng vội, em cứ phi qua đôi Rạch Chiếc - chỗ này thì em biết rất rõ vì nó nằm ngay trên địa bàn quận em ở mà!.
Qua tới nơi mới có 15h10', phòng kê khai sang tên vắng hoe, chỉ có 2 bác khác đang hý hoáy điền hồ sơ... em nhảy vào hỏi "Tôi muốn làm sang tên thì làm gì hả đồng chí?" ơ....em nhận ra rõ ánh mắt ngạc nhiên của trung úy công an.... chắc nghĩ em gà sắp lùa được đây (sau này em mới biết mình bị lùa thật)! Đồng chí hỏi hỏi em "Anh đã đóng thuế chưa?" em cũng giả ngu nhỏi lại "Thuế gì? Trước bạ à? nếu là nó thì vừa đóng rồi!"... Nghe vậy đồng chí bèn đưa cho em một bản khai bảo anh ra kia khai vào đây rồi dán số khung số máy vào đây... hết!
Em cũng đơ đơ....cầm tờ giấy và đống hồ sơ của mình ra hỏi 2 bác đang khai hồ sơ... may quá, 2 bác không phải "cò" nên chỉ em nhiệt tình, em cũng điền xong trong vòng 10p.... còn cái khoản cà số khung, số máy em chạy ra ngoài hỏi tiệm cà phê thì có 1 thằng chạy ra nói "xe anh công cà 1 xị"... bà mẹ!... em có nghe thiên hạ đồn là chỉ 50k nên bảo... "mày cà mắc thế, chỉ 50k thôi" !thằng cà số nói.... "anh chỉ cho em số máy xe morning chỗ nào em cà miễn phí cho anh :v".... hê hê.... mày định đố ông à? em dở nắp capô lên tìm mãi mà éo thấy đâu... cuối cùng chịu nó và bảo "mày cà đi... 1 xị thì 1 xị" Nhìn nó cà số máy cũng thấy tội thật.... xe morning giấu số máy ở mặt dưới gờ máy .... chầy chật hỏng mất 2 cái phiếu cà nó mới lấy xong số máy cho em... số khung thì đơn giản vì nó nằm ngay dưới chân ghế phụ
Xong! Em ôm bộ hồ sơ hùng dũng tiến vào gặp anh áo vàng.... chú ấy soi hồ sơ một hồi nói..."xe của anh dính vụ hồ sơ tự quản, anh mua xe chủ xe có giao thêm cho anh cái gì khong?" em lục lại hồ sơ và đưa nguyên 1 đống hóa đơn, tờ khai nhập khẩu, nguồn gốc xe gì gì đó cho đồng chí.... đồng chí nói "OK anh đợi tí bấm lấy biển số mới".... tới đây thì em tự dưng thấy vui vui vì đồng chí chả hành gì mình....phải công nhận thái độ tiếp dân của đồng chí ấy cũng tốt đấy chứ!
Ngồi đợi 1 tí thì đồng chí kêu em nhìn vào màn hình kiểm tra lại thông tin họ tên, địa chỉ, số khung, số máy, nếu chính xác thì bấm cái nút đỏ để chọn bs mới! Xong.... em bấm rất nhanh ra ngay 51F-828.xx
Bấm xong đồng chí bảo anh đóng 200k tiền biển số mới và ra tháo biển số cũ mang vào đây (em bị gà chỗ này đây... ở nhà dò kỹ lắm là phí cấp biển số này chỉ 150k mà đ/c ấy thu 200k, lại còn éo ghi hóa đơn nữa chứ). Chạy ra ngoài lại nhờ thằng cà số khung tháo biển số mang vào.... nhận biển số mới và giấy hẹn kèm theo lời dặn "Sau ngày 15/7 anh hãy lên 282 Nơ Trang Long nhận cà vẹt"
OK hoàn tất rồi!... thế là dự kiến làm lai rai của em trong 1 tháng giờ hoàn thành trong 1 ngày..... ôm biển số mới ra em nói thằng cà số mày ép mica cho tao (400K)... khoảng 15p thì xong... em đánh xe với bs mới về nhà và nhâm nhi li cà phê.
Đăng kiểm lại
tem dán hạn đăng kiểm của xe em còn tới hết tháng 8/2016 nên em chưa làm gì hết.. kệ cứ để vậy chạy cũng chả sao... thêm nữa là em chưa nhận cavẹt mới nên cũng càng ngại không đi.
Quy trình đăng kiểm thì đơn giản quá rồi, em đã làm nhiều lần (trước kia cứ 6tháng em đi đk 1 lần).... chỉ cần chạy vào ghi phiếu đăng kiểm, đợi gọi tên nộp phí rồi đánh xe vô line quy trình.... xe du lịch mấy chú rất nhẹ nhàng 100% pass dễ dàng. Chỉ cần đảm bảo Đèn, còi, thắng chân, thắng tay, gạt mưa, đèn de, chốt cửa.... Thôi cái này em không tả chi tiết nữa nhé.
Em xin kết thúc bài review ở đây.... với một lời khuyên dành cho cá bác đang có ý định mướn "cò" làm hộ.... Các bác cứ tự tin lên.... gà như em còn làm được thì tội gì phải mất 2-3 chai cho "cò"? số tiền đó các bác để dành dẫn f1 với bà cả đi ăn mừng thì tốt hơn nhiều ấy chứ!
Em xin hết
Để các bác rõ tình hình em giới thiệu sơ sơ về em.
- Hộ khẩu: Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
- Lần mua xe: 2
- Kinh nghiệm làm thủ tục sang tên: chưa có (lần trước nhờ thằng em trai lo hết)
- Hộ khẩu người bán xe: Hà Lan (em mua xe của việt kiều)
Kiếm xe
Mua xe cũ đúng là tùy duyên, lúc đầu em ngắm nghía và kết em Mazda Premacy (2003-2005), đi xem tổng cộng 3 chiếc mà không nên duyên được....cái thì quá nát-->bỏ qua, cái thì chủ bán chảnh chọe-->bye ngay, cái thứ 3 thì ưng rồi nhưng lại chậm chân đặt cọc, vừa xem buổi sáng, tối gọi hẹn mai qua đặt cọc thì chủ báo bán ngay buổi chiều cùng ngày.
Tìm mãi không được Premacy, em ngắm qua Suzuki Vitara (2005-2007), đi xem 2 cái... cái đầu tiên biển số ngoại tỉnh (60A-xxxxx) mà bác chủ cứ đòi chắc giá 268tr mới bán trong khi em chỉ đồng ý 260tr (he he... giờ bác ấy vẫn chưa bán được). Cái thứ hai xem xong về đêm nằm với bà cả thì bà ấy nhằn nhằn ngồi vitara ấy nhìn cục mịch (khoản này em đồng ý nhưng mà em thích vì nó hợp túi tiền và giang hồ bảo nó cũng lành tính).... thế là lại thôi, tiếp tục kiếm....lần này chuyển qua Ford Laser và Mitsubishi Lancer.... cũng phải ngó nghiêng xem đầu 3-4 xe gì đó, có cái tận Củ chi, có cái ở Quận 7, có cái thì ngay gần bên Thủ Đức.....
Đang lúc sắp nản định để dành đến tháng 10/2016 tiền về thì quất luôn captiva 2009 thì nghé qua xem "Chợ Ô tô trên OS" .... đập ngay vào mắt là topic bán xe Morning SLX của bác này: https://www.otovietnam.com/threads/ban-xe-kia-morning-slx-2009-xe-nhap.8721251/ .... trong đầu em chỉ nghĩ.... ngay gần nhà, cứ qua xem thử thế nào chứ không mua.... ấy vậy mà sau khi qua xem xe và ngồi lái thử, sờ nắn vài "ốp sừn" thì thấy ưng ưng (nhất là cái khoản xe có 2 túi khí, có sấy gương hậu và "sưởi đít"
Sáng hôm sau, nhắn cái sms nhắc khéo bác chủ là nếu đồng ý 267tr thì alo em qua lấy.... thế là bác chủ gọi ngay lại cho em đề nghị cưa đôi 3tr kia (tức là 268tr500k bác ấy sẽ bán).... kì kèo 1 hồi thì thống nhất 268tr. Không đắn đo em chạy qua cọc trước 2tr, thống nhất 14h ngày 1/7 cùng nhau ra công chứng, trên hợp đồng công chứng chỉ ghi 100tr cho đỡ phí 2% trước bạ của bên mua!
Xong... vậy là hành trình kiếm xe của em kết thúc, em nhắm chân dài với gầm cao thì lại kết duyên với 1 em ngắn tủn có 3.5m. Đúng là mua bán do duyên đấy các bác... giờ thì em tin rồi!
Làm hợp đồng công chứng
Khoản này rất nhẹ nhàng, sau khi đặt cọc 2tr cho chủ xe, em hẹn bác ấy đúng 14h ngày 1/7 đón em tại địa chỉ X, cả 2 cùng ra công chứng (à trước đó em có gửi bản photo hộ khẩu với CMND để bác chủ đưa ra công chứng soạn trước hợp đồng).
Phải công nhận máy bác gốc gác xứ giãy chết đúng giờ thật.... đúng 14h bữa hẹn điện thoại em reo và bác chủ báo đang đứng ngay ngoài cổng.... ok, thế là em lên xe trên người chả mang theo đồng cắc nào (vì em thỏa thuận sau khi ký hợp đồng công chứng sẽ ra ngân hàng em rút tiền và bác ấy nhận tại ngân hàng luôn)
Thủ tục công chứng khá nhanh.... em chỉ cần dò kỹ lại các điều khoản trong hợp đồng, số CMND, địa chỉ, số khung, số máy của xe mình mua có khớp với giấy tờ hay không.
Tổng thời gian ở phòng công chứng mất khoảng 30p.
Rời phòng công chứng ra ngân hàng để rút tiền và chuyển luôn cho chủ xe mất thêm 30p nữa là giao dịch hoàn tất. Bác chủ lái xe quay về nhà bác chủ giao toàn bộ giấy tờ, hồ sơ, và xe cho em.
Đóng thuế trước bạ
Em có tự tìm hiểu thì biết là trong vòng 30 ngày sau khi ký hợp đồng công chứng người mua xe phải làm thủ tục sang tên.... ôm xe về chở vợ con chạy vòng vòng chơi bời xả láng 2 ngày cuối tuần cho thỏa nỗi ấm ức sau gần 2 tháng không có xe đi....sang ngày 4/7, em quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước bạ với đất nước.... Trước đó một ngày, đêm nằm suy nghĩ em tự dưng sợ sợ vì biển số xe là biển nước ngoài (51NN-30133).... nhỡ đâu ra ngoài phòng thuế nó áp cho mình cái mức thuế 10-15% theo cái thông tư hay nghị định gì gì đó thì sao? lo lắm các bác ạ... em thật sự mất ngủ tối hôm đó... 4h sáng tự dưng tỉnh dạy mà không ngủ được!
9h00 ngày 4/7 em chạy ra chi cục thuế quận 9, hên là nó rất gần chỗ em làm (cách khoảng 2.5km).... nhảy vô hỏi cô em ngồi ô cửa số 4 xin 2 tờ kê khai thuế trước bạ ô tô (phải nói rõ vậy vì lúc đầu em ấy đưa tờ của 2b). Đưa xong mình đơ luôn, chả có ai hướng dẫn cái gì.... thế là lại lân la đi hỏi, cứ điền được vài dòng lại kiếm người hỏi... hha ha.... cũng may là ở đó có khá nhiều "cò" (nó làm em ức chế ở phía sau lắm).... cò chỉ sao, em ghi vậy....cuối cùng cũng xong! Giờ chỉ còn ngồi đợi tới số thứ tự của mình là tiến lên thôi.... bà mẹ ơi... ngồi từ số 4065 thấy có 1 cò đang làm thủ tục... tới tận số 4092 vẫn là cò đấy... mịa...tức lắm mà em éo làm gì được vì nó làm 1 lần cho khoảng 30 cái hồ sơ.... xong số 4092 thì chuông reo báo hết giờ làm việc buỏi sáng trong khi số của mình 4093... tức lộn máu luôn, cô em phòng thuế nhìn em ái ngại rồi nói..."thôi anh đi ăn trưa đi, đúng 13h quay lại đây em giải quyết ngay cho anh".... nghe mà ấm lòng, em đành dắt xe quay về cơ quan kiếm thứ gì bỏ vô bụng.
Đúng 13h em có mặt, cô em phòng thuế mặt lờ đờ (chắc ngủ trưa chưa đã) vào soi hồ sơ của em.... lọc cọc gõ gõ cái gì đó trên máy tính rồi đưa em tờ "Thông báo nộp thuế" trên đó ghi 2.000.000 ....phù phù.... đến đây thì em nhẹ cả người vì mình chỉ bị đánh thuế 2% theo quy định.... em kiểm tra kỹ số khung, số máy trên tờ thông báo này rồi gật đầu để cô em ký....
Cầm tờ thông báo nộp thuế xong, theo chỉ dẫn em chạy tiếp 700m nữa ra ngân hàng Agribank nộp tiền.... bà mẹ nó... ra đấy thấy "cò 30 hồ sơ" hồi sáng đang ngồi nộp.... nghe lén thấy tổng số tiền nọp cho 30 bộ hồ sơ ấy đâu khoảng 43tr gì đó. Đúng thật là.... em chỉ muốn chửi thề.... lại mất thêm 30p nữa chờ đợi đề làm công dân tốt - đóng thuế cho nhà nước.
Đóng thuế xong đem biên lai thu tiền đi photo lấy 2 bản, nộp lại cho cô em phòng thuế (ô số 4) 1 bản và nhận lại giấy tờ gốc của xe
Làm thủ tục sang tên
Dự định của em là cứ nộp thuế trước bạ xong rồi đợi vài bữa đi du lịch về mới làm sang tên.... cơ mà với bản tính nóng vội, em cứ phi qua đôi Rạch Chiếc - chỗ này thì em biết rất rõ vì nó nằm ngay trên địa bàn quận em ở mà!.
Qua tới nơi mới có 15h10', phòng kê khai sang tên vắng hoe, chỉ có 2 bác khác đang hý hoáy điền hồ sơ... em nhảy vào hỏi "Tôi muốn làm sang tên thì làm gì hả đồng chí?" ơ....em nhận ra rõ ánh mắt ngạc nhiên của trung úy công an.... chắc nghĩ em gà sắp lùa được đây (sau này em mới biết mình bị lùa thật)! Đồng chí hỏi hỏi em "Anh đã đóng thuế chưa?" em cũng giả ngu nhỏi lại "Thuế gì? Trước bạ à? nếu là nó thì vừa đóng rồi!"... Nghe vậy đồng chí bèn đưa cho em một bản khai bảo anh ra kia khai vào đây rồi dán số khung số máy vào đây... hết!
Em cũng đơ đơ....cầm tờ giấy và đống hồ sơ của mình ra hỏi 2 bác đang khai hồ sơ... may quá, 2 bác không phải "cò" nên chỉ em nhiệt tình, em cũng điền xong trong vòng 10p.... còn cái khoản cà số khung, số máy em chạy ra ngoài hỏi tiệm cà phê thì có 1 thằng chạy ra nói "xe anh công cà 1 xị"... bà mẹ!... em có nghe thiên hạ đồn là chỉ 50k nên bảo... "mày cà mắc thế, chỉ 50k thôi" !thằng cà số nói.... "anh chỉ cho em số máy xe morning chỗ nào em cà miễn phí cho anh :v".... hê hê.... mày định đố ông à? em dở nắp capô lên tìm mãi mà éo thấy đâu... cuối cùng chịu nó và bảo "mày cà đi... 1 xị thì 1 xị" Nhìn nó cà số máy cũng thấy tội thật.... xe morning giấu số máy ở mặt dưới gờ máy .... chầy chật hỏng mất 2 cái phiếu cà nó mới lấy xong số máy cho em... số khung thì đơn giản vì nó nằm ngay dưới chân ghế phụ
Xong! Em ôm bộ hồ sơ hùng dũng tiến vào gặp anh áo vàng.... chú ấy soi hồ sơ một hồi nói..."xe của anh dính vụ hồ sơ tự quản, anh mua xe chủ xe có giao thêm cho anh cái gì khong?" em lục lại hồ sơ và đưa nguyên 1 đống hóa đơn, tờ khai nhập khẩu, nguồn gốc xe gì gì đó cho đồng chí.... đồng chí nói "OK anh đợi tí bấm lấy biển số mới".... tới đây thì em tự dưng thấy vui vui vì đồng chí chả hành gì mình....phải công nhận thái độ tiếp dân của đồng chí ấy cũng tốt đấy chứ!
Ngồi đợi 1 tí thì đồng chí kêu em nhìn vào màn hình kiểm tra lại thông tin họ tên, địa chỉ, số khung, số máy, nếu chính xác thì bấm cái nút đỏ để chọn bs mới! Xong.... em bấm rất nhanh ra ngay 51F-828.xx
Bấm xong đồng chí bảo anh đóng 200k tiền biển số mới và ra tháo biển số cũ mang vào đây (em bị gà chỗ này đây... ở nhà dò kỹ lắm là phí cấp biển số này chỉ 150k mà đ/c ấy thu 200k, lại còn éo ghi hóa đơn nữa chứ). Chạy ra ngoài lại nhờ thằng cà số khung tháo biển số mang vào.... nhận biển số mới và giấy hẹn kèm theo lời dặn "Sau ngày 15/7 anh hãy lên 282 Nơ Trang Long nhận cà vẹt"
OK hoàn tất rồi!... thế là dự kiến làm lai rai của em trong 1 tháng giờ hoàn thành trong 1 ngày..... ôm biển số mới ra em nói thằng cà số mày ép mica cho tao (400K)... khoảng 15p thì xong... em đánh xe với bs mới về nhà và nhâm nhi li cà phê.
Đăng kiểm lại
tem dán hạn đăng kiểm của xe em còn tới hết tháng 8/2016 nên em chưa làm gì hết.. kệ cứ để vậy chạy cũng chả sao... thêm nữa là em chưa nhận cavẹt mới nên cũng càng ngại không đi.
Quy trình đăng kiểm thì đơn giản quá rồi, em đã làm nhiều lần (trước kia cứ 6tháng em đi đk 1 lần).... chỉ cần chạy vào ghi phiếu đăng kiểm, đợi gọi tên nộp phí rồi đánh xe vô line quy trình.... xe du lịch mấy chú rất nhẹ nhàng 100% pass dễ dàng. Chỉ cần đảm bảo Đèn, còi, thắng chân, thắng tay, gạt mưa, đèn de, chốt cửa.... Thôi cái này em không tả chi tiết nữa nhé.
Em xin kết thúc bài review ở đây.... với một lời khuyên dành cho cá bác đang có ý định mướn "cò" làm hộ.... Các bác cứ tự tin lên.... gà như em còn làm được thì tội gì phải mất 2-3 chai cho "cò"? số tiền đó các bác để dành dẫn f1 với bà cả đi ăn mừng thì tốt hơn nhiều ấy chứ!
Em xin hết
Chỉnh sửa cuối:
Chủ đề tương tự
Người đăng:
nthaotrang
Ngày đăng:
Người đăng:
liquid
Ngày đăng:
Người đăng:
0909140812
Ngày đăng: