Tàu hủ thúi,đứng bên kia đường mà chịu khg nổi với cái mùi kinh dị
Nhưng ngon lắm
Nhưng ngon lắm

Din Tai FungAnh lên Taipei đi, Cao Hùng chán lắm. Đài Loan nhiều chỗ hay chứ, anh nào thích thiên nhiên thì Đài Trung, rồi phía đông Đài Loan: Taroko National Park, Hualien...còn ko ở Tapei chả thiếu chỗ ăn chơi, nhớ ghé ăn ở quán Ding Tai Fung ăn món Tiểu Long Bao (bánh bao vỏ mỏng như long bào của vua), nhà hàng Ding Tai Fung ở tháp Taipei 101 được xếp vào top 10 nhà hàng ngon nhất thế giới, ngoài mấy món dim sum ở đây thì nhiều món khác cũng ngon, service rất tốt và chuyên nghiệp nhưng cực đông, lấy số xếp hàng 1-3 tiếng. Cũng 1 số nhà hàng Ding Tai Fung ở các mall khác đỡ đông hơn, chất lượng cũng chuẩn vì làm theo chuỗi.





A nào quen với cách du lịch VN, kiểu thưởng ngoạn phong cảnh thì chắc chắn sẽ chán. Đài không có nhiều danh lam thắng cảnh.
Nhưng nếu có thời gian, hãy cứ đi từng con phố, từng ngõ ngách, đi bus, TRA, HSR, MRT,... Tiếp xúc với mọi thành phần. Mới cảm nhận dc con người và văn hóa Đài.
Nhưng nếu có thời gian, hãy cứ đi từng con phố, từng ngõ ngách, đi bus, TRA, HSR, MRT,... Tiếp xúc với mọi thành phần. Mới cảm nhận dc con người và văn hóa Đài.
Ra Tamshui khu du lịch kiếm khá nhiều đồ ăn hiểu về văn hoá TW . Mỉnh thấy đặc biệt có món bánh bao Akei , cá viên chắc kg chất bảo quản ! Hix
Khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch.
Cũng là những vị lãnh tụ đáng kính.
Cũng vườn cây, ao cá.
Nơi đó, không cảnh sát, không bảo vệ, không lục soát.
Nơi mọi người dc thoải mái ra vào, thoải mái quay phim chụp hình. Nơi các cháu nhỏ thỏa thích vui chơi, hội họa.
"Trăm nghe không bằng một thấy". Được như vậy không phải tốt hơn sao ?
Cũng là những vị lãnh tụ đáng kính.
Cũng vườn cây, ao cá.
Nơi đó, không cảnh sát, không bảo vệ, không lục soát.
Nơi mọi người dc thoải mái ra vào, thoải mái quay phim chụp hình. Nơi các cháu nhỏ thỏa thích vui chơi, hội họa.
"Trăm nghe không bằng một thấy". Được như vậy không phải tốt hơn sao ?





chính xác bác. Nghe nói hồ Nhật Nguyệt hay núi Dương Minh Sơn j đó mà thấy bthuong. E lại thích di chuyển phương tiện công cộng bên đó và enjoy đời sống chợ đêm mỗi tối hơn.A nào quen với cách du lịch VN, kiểu thưởng ngoạn phong cảnh thì chắc chắn sẽ chán. Đài không có nhiều danh lam thắng cảnh.
Nhưng nếu có thời gian, hãy cứ đi từng con phố, từng ngõ ngách, đi bus, TRA, HSR, MRT,... Tiếp xúc với mọi thành phần. Mới cảm nhận dc con người và văn hóa Đài.
1. Nhà ga chính Taipei Main Station

HSR qua Taichung

Bên trong MRT lòng vòng Taipei. Có vẻ như csong ở Taipei buổi sáng đến chiều là dưới kongf đất hết hay sao ah. Trên đường thì xe cộ người đi lại vắng vẻ, hàng quán cũng ko nhộn nhịp như Sài Gòn. Nhưng đi xuống underground thì như cả 1 thế giới khác hẳn. Ăn uống, giải trí, đi lại nườm nượp








Đỉnh núi Dương Minh Sơn. Các nhóm lên đây cắm trại chơi thì chuẩn

Hồ Nhật Nguyệt (e thấy còn bthuong hơn cả hồ Xuân Hương kkk)

1 góc chợ đêm

Anh mới qua, nên chuyên tâm làm việc, đi lang thang chụp choẹt nó cho về nước giờ.View attachment 1618788 phụ nữ Đài Loan hay Sing, Hongkong giống nhau ở chỗ là xấu mà rất có giá . Cưới được họ là cả một vấn đề to lớn![]()
Người việt gốc tàu có cách nào xin quốc tệch hok?Dễ mà bác, từ năm 3 là tiến hành làm, năm 4 là có rồi.
Phía trên đường ban ngày thì vắng vẻ thế này
Người dân họ ý thức cũng cao như xếp hàng dài chờ xe buýt hay đợi món ăn ở chợ đêm



Người dân họ ý thức cũng cao như xếp hàng dài chờ xe buýt hay đợi món ăn ở chợ đêm

