Bữa đối tác e đón ở ks đi Audi áBọn Đài bên Việt Nam cũng toàn đi Kymco...gái thì bung tiền ầm ầm,,công nhân thì kẹo kéo vãi,,,bọn Đài giàu em thấy nó toàn đi Mer..có thằng nào đi Luxagen đâu
Có chụp đâu a, hông lẻ hắn đón e rồi chụp hảCó hình mới tin . Mà hình chưa chắc tin . Video mới tin


Tối muộn Cao Hùng yên bình, trong lành,mát mẻ. Thích thật. ở hcm ko thể có được cái cảm giác như thế !
Hnay là ngày của Mẹ bên này, ở đâu có nữ ở dó được ưu tiên.
Thích người Đài rồi!
dân Đài Loan kiên cường và có phước nên ly khai hoàn toàn khỏi phương Bắc đã gần 100 năm.
Em cũng đi Đài rồi và thấy dân cư căn hoá cuộc sống bên này khá hay.
Vừa Tây vừa Á và khá thân thiện, người dân văn minh, sạch sẽ, qui củ.
Tuy nhiên cũng như đồ made in ĐL, để ý thấy phần lớn cũng chỉ được 80-90% so với các nước phát triển hơn (sự hoàn hảo - tinh tế trong việc xây dựng, bố trí xã hội)
Kinh doanh mang bản sắc rõ rệt.
Em mua thử 3-4 món tại các chỗ khác nhau (chợ đêm, chợ du lịch, cửa hàng 7-11, siêu thị) đều đồng giá cho 1 mặt hàng.
Vừa Tây vừa Á và khá thân thiện, người dân văn minh, sạch sẽ, qui củ.
Tuy nhiên cũng như đồ made in ĐL, để ý thấy phần lớn cũng chỉ được 80-90% so với các nước phát triển hơn (sự hoàn hảo - tinh tế trong việc xây dựng, bố trí xã hội)
Kinh doanh mang bản sắc rõ rệt.
Em mua thử 3-4 món tại các chỗ khác nhau (chợ đêm, chợ du lịch, cửa hàng 7-11, siêu thị) đều đồng giá cho 1 mặt hàng.
Năm 2005 em đi Đài Loan lúc đó còn ít công nhân và gái VN sang, ấn tượng mấy thứ:
- Mấy em bán trầu, ăn mặc không thể ngắn hơn để gọi là quần áo.
- Đường cao tốc và trạm dừng quá ngon em đi Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc . Nhìn thấy các xe bữa liên tỉnh có wc rất tiện nghi.
- Chợ đêm rất phong phú và nhiều đồ ăn vặt.
- Xe toàn tay ga SYM và Yamaha để ở lề đường.
- Quán ăn chủ chỉ làm món và đem ra còn lại tự phục vụ.
- Ấn tượng lần đầu tiên thấy Motel lấy chìa khóa ở chốt bảo vệ, bấm cửa cuốn chạy xe vào, cầu thang lên lầu là nguyên cái phòng, phòng tắm tầm 35 m2 ngon hơn ks 5 sao ở VN có sẵn phim sex các kênh trên TV. Ở VN làm cái tương tự cho các Bác đi với bồ nhí thì quá an toàn.
- Gái TW xấu mà giá cao.
- Khi chuẩn bị về ở 1 ks gần sân bay 12h đêm bị cảnh sát đập cửa ầm ầm kiểm tra giấy tờ.
- Các DN nhỏ của TW rất phát triển và mức độ hơp tác của họ rất chặt chẽ. Sẵn sàng chia sẻ khách hàng và hỗ trợ lẫn nhau .
- Mấy em bán trầu, ăn mặc không thể ngắn hơn để gọi là quần áo.
- Đường cao tốc và trạm dừng quá ngon em đi Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc . Nhìn thấy các xe bữa liên tỉnh có wc rất tiện nghi.
- Chợ đêm rất phong phú và nhiều đồ ăn vặt.
- Xe toàn tay ga SYM và Yamaha để ở lề đường.
- Quán ăn chủ chỉ làm món và đem ra còn lại tự phục vụ.
- Ấn tượng lần đầu tiên thấy Motel lấy chìa khóa ở chốt bảo vệ, bấm cửa cuốn chạy xe vào, cầu thang lên lầu là nguyên cái phòng, phòng tắm tầm 35 m2 ngon hơn ks 5 sao ở VN có sẵn phim sex các kênh trên TV. Ở VN làm cái tương tự cho các Bác đi với bồ nhí thì quá an toàn.
- Gái TW xấu mà giá cao.
- Khi chuẩn bị về ở 1 ks gần sân bay 12h đêm bị cảnh sát đập cửa ầm ầm kiểm tra giấy tờ.
- Các DN nhỏ của TW rất phát triển và mức độ hơp tác của họ rất chặt chẽ. Sẵn sàng chia sẻ khách hàng và hỗ trợ lẫn nhau .
Em gái bán trầu
Attachments
-
160,9 KB Đọc: 6
-
180,4 KB Đọc: 5
Em thích đl vì nó giống nakeĐài Loan hay, theo tui có lẽ là hay nhật trong các nước châu Á (dù chưa đi hết). Một trong những địa điểm được hai vợ chồng tui xếp vào danh sách có thể chuyển tới sống trong 20 năm tới!.
Lý do là: phố xá sạch sẽ, dân chúng có vẻ lương thiện, lành tính, không quá đề cao dân tộc tính và xã hội .... dân chủ.
Nhiều khi thấy ĐL còn "châu Âu" hơn 1 số nước châu Âu hehehe.