Cái cảm giác bị tuyt còi xong rồi mặt vênh lên đi không mất một xu nào nó sung sướng lắm ý ạ. Cũng nhờ hay đọc bài của các bác trên diễn đàn mà em biết tí luật mà cãi ( trong lòng run lắm vì cái anh "chẹp chai" ấy cứ sấn sổ vào em, kinh thật ý, mắt trợn lên, mặt đỏ bừng bừng...)
Em nghĩ mình nói trước tôi sẽ ghi ý kiến ABC... vào biên bản thì XXX sẽ không dám lập biên bản láo.Nó ghi BB thì bác định thế nào, nộp phạt or ghi ý kiến vào BB ?
Nhiều khi các anh ấy bảo là "kiểm tra hành chính ạ", coi cả chứng minh nhân dân....Là sao, là sao ạ?Không có lỗi bác đưa giấy tờ làm gì, em thì em chả bao giờ đưa
Làm cái bôi đậm đó bác, em luôn làm đúng quyền của công dân mà. Còn sau khi có BB thì mỗi người có các giải quyết riêng.Nó ghi BB thì bác định thế nào, nộp phạt or ghi ý kiến vào BB ?
E ko đưa thì a ấy lại nói kiểm tra hành chính cũng phải đưa thôi ( còn vụ kiểm tra hành chính chỉ làm ngoài giờ hoặc có văn bản chỉ đạo thì e ko biết đúng hay sai) nên em đưa luôn cho xong.Không có lỗi bác đưa giấy tờ làm gì, em thì em chả bao giờ đưa
Thời gian gần đây em đo về tối trên Võ Văn Kiệt bị chặn lại mấy lần và lần nào cũng bảo "kiểm tra hành là chính" cho xem giấy tờ đầy đủ là đi. Đưa giấy ra thì chả buồn xem bảo "anh đi đi". Vậy thì kiểm làm gì, khi ko có bánh mì. Vã thặc.Nhiều khi các anh ấy bảo là "kiểm tra hành chính ạ", coi cả chứng minh nhân dân....Là sao, là sao ạ?

Bác mà quên giấy tờ thử đi !!Thời gian gần đây em đo về tối trên Võ Văn Kiệt bị chặn lại mấy lần và lần nào cũng bảo "kiểm tra hành là chính" cho xem giấy tờ đầy đủ là đi. Đưa giấy ra thì chả buồn xem bảo "anh đi đi". Vậy thì kiểm làm gì, khi ko có bánh mì. Vã thặc.
![]()
Ủa nhưng mà em tưởng:Bác mà quên giấy tờ thử đi !!
- chỉ được thổi khi phát hiện có lỗi
- kiểm tra hành chính thì phải có cả anh áo xanh nữa