tiếc lắm, cay cú lắmĐúng đúng, bị nhường chỗ cho thằng khác để về ngồi văn phòng nó còn nặng hơn cả cắt danh hiệu Chiến Sỹ thi đua đấy
Nặng lắm, đau lắm
LÝ DO THA :Gần đây, buổi tối, em bị thổi 2 lần ở đường số 9 khu Trung Sơn, đường 2 làn kg bảng 412 (chứ không ngon như bảng 411 của bác chủ), vậy mà khi thổi vào, xxx nói lỗi lấn tuyến xong em cũng không cãi, em vẫn đưa giấy tờ (đầy đủ hết), rồi em xin biên bản, thế mà cả 2 lần đều bị đuổi đi, mặc dù em không 1 lời lý lẽ gì cả (tổng thời gian dừng lại không bao giờ quá 5 phút vì em không đôi co 1 lời nào).
1/Hôm ấy đã hoàn thành chỉ tiêu.
2/ Mặt bác rất bắt đèn nhưng gọi vào thấy dễ thương .
Nhưng chạy 4B gặp mấy bác lấn 412 cũng khó chịu lắm nên làm ơn đi đúng giùm
.Nhất là khu này nhiều lẩu dê,phê phê chạy dễ máng nhau.
Thân gửi bác bia ken 2002 !

Mợ là mợ quả cảm thật đấy, nhưng em lại khác, " anh thổi anh lỗi gì? tôi cam đoan là anh không phạm lỗi đó, theo luật xử phạt vi phạm hành chính-2012, thì ngừoi có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính, nếu a chứng minh được tôi sẽ trình giấy tờ để lập biên bản. nếu không thì anh không có quyền dừng xe tôi. Nếu là KTHC anh phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt lệnh tổng kiểm soát, kế hoạch, chuyên đề ...theo như điều 14-TT 65/2012 của BCA" đại loại là tranh luận kiểu vậy và nếu em k phạm lỗi em k bao giờ đưa giấy tờ để kiểm tra, trừ ban đêm sau 10h thì KTHC thật.Tại vì bữa hôm em bị thổi trên đường Trường Chinh ( bắt lỗi em vượt đèn đỏ, nhưng mà em nói em không vượt, lúc em đi ngang qua đèn xanh vẫn còn 3 giây, em kêu trên xe em có camera hành trình, anh muốn em mở lại coi - nhưng thật ra camera hành trình em bị hư rùi...).
Sau đó anh ấy bảo là lấy giấy tờ ra kiểm tra, cả chứng minh nhân dân nữa...
Em lơ ngơ, hỏi vu vơ: ua, cái này là kiểm tra hành chính ạ? Vậy cái này là làm theo chuyên đề ạ?
Anh ấy: chị muốn coi chuyên đề à? lại đây tôi mở chuyên đề cho coi.
Em: dạ vâng ạ, anh cho em coi ạ
Đi được 2 bước chân, anh ấy dừng lại, bảo: tôi nói chị không hiểu à, chị cứ đưa giấy tờ đây, tôi kiểm tra chứ có làm gì chị đâu
Em: dạ vâng, anh thì làm gì được em, nhưng mà em tưởng kiểm tra hành chính phải làm theo chuyên đề ạ?
Anh ấy trợn mắt lên, sấn sổ tới: tôi đã nói tôi không bắt lỗi chị cơ mà, csgt vẫn có thể nhìn nhầm, giờ chị đưa giấy tờ, cmnd đây
Em: anh hạ giọng xuống được không ạ? anh lớn tiếng quá
Anh ấy: vâng, tôi lớn tiếng, tôi xin lỗi...
Em mắc cười quá, không chịu nổi, đưa giấy tờ cho anh ấy. Và anh ấy: giấy tờ đủ, mời chị đi!!!!
Em sơ lược vậy, chứ tình thế lúc đó gay cấn hơn nhiều ạ.
Ôi em có nhớ được điều này điều kia như bác đâu, nếu mà nhớ được thì đầy lần em đã không phải móc bóp ra rồi ạ. nhưng mà cũng vì nhiều lần bị móc bóp quá nên cũng nên đây hóng, hóng xong hiệu quả có liền à, hihihihi.Mợ là mợ quả cảm thật đấy, nhưng em lại khác, " anh thổi anh lỗi gì? tôi cam đoan là anh không phạm lỗi đó, theo luật xử phạt vi phạm hành chính-2012, thì ngừoi có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính, nếu a chứng minh được tôi sẽ trình giấy tờ để lập biên bản. nếu không thì anh không có quyền dừng xe tôi. Nếu là KTHC anh phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt lệnh tổng kiểm soát, kế hoạch, chuyên đề ...theo như điều 14-TT 65/2012 của BCA" đại loại là tranh luận kiểu vậy và nếu em k phạm lỗi em k bao giờ đưa giấy tờ để kiểm tra, trừ ban đêm sau 10h thì KTHC thật.
Ôi em có nhớ được điều này điều kia như bác đâu, nếu mà nhớ được thì đầy lần em đã không phải móc bóp ra rồi ạ. nhưng mà cũng vì nhiều lần bị móc bóp quá nên cũng nên đây hóng, hóng xong hiệu quả có liền à, hihihihi.
thực ra em kém nhất môn học thuộc lòng, nhưng may là hoàn cảnh ngoài đường ngoài sá như thế bố ai mà kiểm tra chính xác được, nên mình phang đại thôi, quan trọng là điệu bộ, không căng thẳng nhưng không suồng sã, không thân mật và không sợ lập bb. và chỉ có vài điều thôi, một là luật xlvphc, quốc hội, 2012, cái này nói về nguyên tắc và các kiểu xử phạt vphc; hai là điều 13, 14 luật gtdb - 2008: cái này nói về sử dụng làn đường và vượt xe ; ba là điều 5, nghị định 171-2013: nói về các mức phạt VPHC trong lĩnh vựcGTDB, bốn là TT 65 BCA-2012: nói về nhiệm vụ quyền hạn của csgt, và TT 60-2009 BCA : cái này nói về quy trình tuần tra kiểm soát và xử phạt của csgt. Mình không vi phạm bị thổi sai (đểu), chỉ cần nhắc tên mấy cái này sao cho phù hợp hoàn cảnh xong là các anh ấy sẽ hiểu ra v đề nhanh lắm. còn ngược lại mình vi phạm thật thì...lập bb cho nhanh, đôi khi biết chả xơ múi gì thì cũng cho qua luôn.
Bác thiệt là chuyên gia trong thương thuyết ! bá đạo - bá đạo quá
Đỡ xốn được một khoản ăn sáng nhỉ
Đỡ xốn được một khoản ăn sáng nhỉ
Hihi, mỗi ngày em đi làm về đều qua con đường này, khoảng 6g15 - 6g20 là em đến điểm này, mấy đ/c trong mấy quán vẫn còn 100% nên chưa cần né đâuLÝ DO THA :
1/Hôm ấy đã hoàn thành chỉ tiêu.
2/ Mặt bác rất bắt đèn nhưng gọi vào thấy dễ thương .
Nhưng chạy 4B gặp mấy bác lấn 412 cũng khó chịu lắm nên làm ơn đi đúng giùm
.Nhất là khu này nhiều lẩu dê,phê phê chạy dễ máng nhau.
Thân gửi bác bia ken 2002 !
![]()
chắc em cũng phải học hỏi bác quá; ngày nào cũng đi qua lí thường kiệt; khỏi phải mất công cãi nhau; khỏi phải điều 13 khoản 2 BLGTĐBGần đây, buổi tối, em bị thổi 2 lần ở đường số 9 khu Trung Sơn, đường 2 làn kg bảng 412 (chứ không ngon như bảng 411 của bác chủ), vậy mà khi thổi vào, xxx nói lỗi lấn tuyến xong em cũng không cãi, em vẫn đưa giấy tờ (đầy đủ hết), rồi em xin biên bản, thế mà cả 2 lần đều bị đuổi đi, mặc dù em không 1 lời lý lẽ gì cả (tổng thời gian dừng lại không bao giờ quá 5 phút vì em không đôi co 1 lời nào).