Ủa, em tưởng ra Sealink là có luôn hồ bơiTránh xa Seaview, Sealink nhe các bác. giá cao, ra biển xa, hồ bơi thì 100k/vé.
Ủa, em tưởng ra Sealink là có luôn hồ bơi
Bác ở ks của nó thì free, còn thuê biệt thự ở gia đình thì tính phí hồ bơi
Sealink tuốt trên cao mới có bơi hồ miễn phí, ở khu phía dưới cứ 100k/chú. Em mới đi cách đây 2 tuần.Ủa, em tưởng ra Sealink là có luôn hồ bơi
Nếu ở Sealinks - khu Hotel thì không tốn vé hồ bơi và ra biển bằng xe điện free,còn nếu ở Sealinks - The Vista thì khu này có hồ bơi riêng rồi và sát biển,chỉ có ở Sealinks - Khu Biệt thự thì mua vé bơi trong khu Hotel giá 50k (nếu nhớ không lầm)Ủa, em tưởng ra Sealink là có luôn hồ bơi
Khu resort Mũi né thì 4-5 sao : The cliff,Aroma,Poshanu,Victoria,Sealinks Hotel,Muinebay,Bamboo village và Pandanus đều ok hết
Khu Hòn Rơm bình dân thì có : Sóng Biển Xanh phòng ốc tốt,giá tốt nhưng chán và xô bồ,ngoài ra khu Hòn Rơm có 1 khu resort vừa khai trương chắc còn khuyến mãi tốt là Sand dune resort
Ăn uống thì khúc giữa ở mũi né có quán Hải sản Bi bo hoặc vựa hải sản Baybi (đều là 1) ăn cực ngon,rẻ nhưng đông lắm (không ăn khu bờ kè đối diện vì gian lận nhé)...,cafe ngắm biển thì ra khu đồi dương chỗ sân golf,con nít muốn ăn kem thì ra khúc giữa Mũi né có quán kem Bellany ăn ngon (kem ở ngoài này hiếm)
Chỉnh sửa cuối:
Ngoài ra, dùng bếp than BBQ: 200k/lần, than: 25K/ký, xe điện xuống bãi biển 30K/ng/chiều (xuống + lên là 60K/chú).
tránh xa cái Ánh Dương Resort ngay và luôn nhé, em mới ra hồi Tểt Tây, cực kì xuống cấp, nhìn là không muốn ở, gọi resort thì tội nghiệp cho cái chuẩn resort, nhân viên thì không nhiệt tình, phòng ốc rất tệ, biển thì dơ,vị trí thì xa trung tâm chạy cả tiếng mới tới Mũi Né,nếu ở khu đó thì nên ở Sài Gòn Suối Nhum,mà đi ngày thường thì ra Nguyễn Đình Chiêu ở cho sướng,à còn 1 chuyên nữa bữa qua nhà hàng của nó ăn trưa, ông già em có đem chai XO tính làm vài ly thế là nhân viên nó bảo phụ thu , xin lỗi cái nhà hàng còn thua cái quán ăn bình dân ,em cạch luôn tới già, đã thể lúc check out tính nói nó 13h trả phòng vì còn ăn trưa ,nó đòi tính thêm tiền , em ghét quá xách hành lí ra xe rồi trả phòng lun , thanh toán tiền xong con nhân viên lại đưa nhầm cá CMND mà em vội đi ăn trưa nên cũng k để ý,làm phải đợi nó gửi từ ngoài Phan Thiết vào rồi từ Q8 chạy ra văn phòng nó ở Điện Biên Phủ để lấy, làm việc ẩu không chịu đượcEm hay ở Ánh Dương resort, hơi xa thành phố nhưng thoải mái, giá phòng ngày thường khoảng 550-600k/ phòng đôi (em toàn đi ngày thường nên ko nhớ giá cuối tuần)
chỗ này nghỉ dưỡng thì ok, 2 hồ bơi tuyệt vời ( em ở nhiều nơi nhưng chưa chỗ nào có hồ bơi thik hơn chỗ này), đồ ăn ngon và giá phải chăng.
Bác thik đông vui nhộn nhịp, gần thành phố thì kiếm resort khu Nguyễn Đình Chiểu. Hoặc chạy thẳng ra Hòn Rơm, bình dân hơn nhưng hơi lộn xộn.
em thì lại cực kỳ hài lòng với Ánh Dương. Nhân viên rất nhiệt tình, phòng ốc sạch sẽ, ko phải cao cấp nhưng hợp với giá tiền. Ăn cơm bên nhà hàng cũng ngon và rẻ (6 người ăn no hết hơn 400k). Gđ em đi nghỉ dưỡng nên ko thik vô thành phố, ở xa xa 1 chút vừa rẻ vừa thoải mái.tránh xa cái Ánh Dương Resort ngay và luôn nhé, em mới ra hồi Tểt Tây, cực kì xuống cấp, nhìn là không muốn ở, gọi resort thì tội nghiệp cho cái chuẩn resort, nhân viên thì không nhiệt tình, phòng ốc rất tệ, biển thì dơ,vị trí thì xa trung tâm chạy cả tiếng mới tới Mũi Né,nếu ở khu đó thì nên ở Sài Gòn Suối Nhum,mà đi ngày thường thì ra Nguyễn Đình Chiêu ở cho sướng,à còn 1 chuyên nữa bữa qua nhà hàng của nó ăn trưa, ông già em có đem chai XO tính làm vài ly thế là nhân viên nó bảo phụ thu , xin lỗi cái nhà hàng còn thua cái quán ăn bình dân ,em cạch luôn tới già, đã thể lúc check out tính nói nó 13h trả phòng vì còn ăn trưa ,nó đòi tính thêm tiền , em ghét quá xách hành lí ra xe rồi trả phòng lun , thanh toán tiền xong con nhân viên lại đưa nhầm cá CMND mà em vội đi ăn trưa nên cũng k để ý,làm phải đợi nó gửi từ ngoài Phan Thiết vào rồi từ Q8 chạy ra văn phòng nó ở Điện Biên Phủ để lấy, làm việc ẩu không chịu được
Lần gần nhất ra Phan Thiết em cũng ở Novela Resort khu Ng.D.Chieu. Mà ở 1 đêm gđ đòi về Ánh Dương vì bên đó có hồ bơi thiết kế rất thích.
Vụ phụ thu đồ uống cũng bình thường mà bác, nhà hàng nào (thậm chí quán bình dân) cũng có quy định này mà.
Suối Nhum và pegasus ở gần đó em cũng ở rùi. Cao cấp hơn nhưng lại thua cái hồ bơi mới khổ, mà nhà em đông con nít, ko có hồ bơi là ko được. Thế là đi đâu cũng lại phải về Ánh Dương ^_^