Bài học đắt giá cho cái tội: coi thường mạng sống của chính mình, cứ nghĩ có tiền đi xe pkl thì Diêm Vương sẽ miễn tử.
Chiều nay tầm 6pm đoạn Trần Quang Khải kẹt cứng ngắc. Bờ rùm bờ rùm bờ rùm, nó cố tình nẹt bô cho mọi người sợ hay sao đó.
Giờ đọc cái này thấy bớt giận rồi. Cha mẹ mua xe cho con đi học thêm thì mua xe nhỏ nhỏ thôi, chứ con óc nhỏ lái xe to thì gãy cổ sớm thôi
Giờ đọc cái này thấy bớt giận rồi. Cha mẹ mua xe cho con đi học thêm thì mua xe nhỏ nhỏ thôi, chứ con óc nhỏ lái xe to thì gãy cổ sớm thôi
Trại hòm thẳng tiến.Từ Exciter mà ngồi lên Z1000 thì toi rồi.View attachment 531277
Đáng đời nhé ranh con. Đi đường thấy mấy thằng ranh chạy pkl chỉ trỏ trên trời dưới đất hướng dẫn mà phát ghét. Cái đèo chuối đường to mà chạy cũng không xong.
pkl thì rõ rồi, còn biển số nhỏ là sao vậy anh?Dù nghe hơi phủ phàng nhưng đó là sự thật,
Phân khối lớn và Biển số nhỏ, 2 anh đã làm nên huyền thoại.
![]()
exciter cũng khiếp lắm bác ơiView attachment 531277
Từ Exciter mà ngồi lên Z1000 thì toi rồi.