Hơi nặng, nhưng riêng mình thấy đúng quá một nữa.Rip các a đầu tơm
Ra đường bây giờ đầy các anh cứ tự phong cho mình là "phượt", mặc cái áo quét rác vào là đi bất chấp, phóng nhanh vượt ẩu, vừa chạy vừa để đèn xi nhan là thoải mái dàn hàng, thoải mái lấn qua làn ô tô, dừng lại nghỉ chổ nào là xả rác đầy chổ đó.
Ninja ZX10R bác ui, chứ không phải Z1000Dạo này nhiều anh chạy Z800 và Z1000 đi về miền tây phương cực lạc quá.
Đầu năm đến giờ cũng mấy vụ roài.![]()
Em nhắm không kham nổi PKL và cảm thấy PKL không phù hợp với mình và đường xá VN, cộng thêm định kiến đối với PKL, nên đã quyết định chia tay 1 em phân khối khủng 300cc rùi. Hê hê, sống yên bình cho phẻ, sắm PK somi lớn 6 tháng mà hấp diêm em nó có 700Km, chủ yếu lòng vòng Sì phố, mà cũng chả dám nẹt pô, đánh võng, sợ bị hội đồng. hix hix
Dạ 50 trở lên là em gọi BS lớn, còn tầm 36,37,38 thì em gọi là BS nhỏ.pkl thì rõ rồi, còn biển số nhỏ là sao vậy anh?

klq : sao bác viết chữ b ngược được hay vậyHơi nặng, nhưng riêng mình thấy đúng quá một nữa.
Ra đường bây giờ đầy các anh cứ tự phong cho mình là "phượt", mặc cái áo quét rác vào là đi bất chấp, phóng nhanh vượt ẩu, vừa chạy vừa để đèn xi nhan là thoải mái dàn hàng, thoải mái lấn qua làn ô tô, dừng lại nghỉ chổ nào là xả rác đầy chổ đó.