Hạng B2
28/9/08
248
3.129
93
Thuê xe rộng rãi, mua bảo hiểm đầy đủ, chuẩn bị chỗ nghỉ đêm, cứ vậy mà đi thôi.
 
Hạng C
29/5/07
678
37.931
93
HCM
Đợi cả nhà có visa rồi tính
Bác lên kế hoạch là sẽ đi những đâu A-B-C-D, sẽ ở đâu ở abcd và ở mỗi chỗ bao lâu có gì đặc biệt ở những chỗ đó. Mỹ thuê xe hơi dễ òm, chỉ cần bằng lái nhựa ở Việt Nam là chạy, kỹ thì mua full bảo hiểm, đường xá rộng rãi có gì đâu mà lo
 
  • Like
Reactions: Lieminst
Hạng B2
24/11/06
203
3.453
93
Mỹ chạy đường dài mướn SUV chạy cho khoẻ nha anh , mà có 1 tài chạy buồn ngủ gần chết
 
Hạng C
23/7/13
502
11.990
93
Đợi cả nhà có visa rồi tính
Bác lên kế hoạch là sẽ đi những đâu A-B-C-D, sẽ ở đâu ở abcd và ở mỗi chỗ bao lâu có gì đặc biệt ở những chỗ đó. Mỹ thuê xe hơi dễ òm, chỉ cần bằng lái nhựa ở Việt Nam là chạy, kỹ thì mua full bảo hiểm, đường xá rộng rãi có gì đâu mà lo
Không phải lo về chuyện xe cộ, em chỉ lo khi đi đến những khu thưa dân cư. Nếu những bang/thành phố tô đỏ trên bản đồ về tình hình an ninh nên mình cũng cần phải để ý
 
  • Like
Reactions: tienthong7580
Hạng C
29/5/07
678
37.931
93
HCM
Không phải lo về chuyện xe cộ, em chỉ lo khi đi đến những khu thưa dân cư. Nếu những bang/thành phố tô đỏ trên bản đồ về tình hình an ninh nên mình cũng cần phải để ý
Vậy thì mình né mấy chỗ đó ra thôi, đi có gia đình thì mình chọn giải pháp an toàn, còn khi nào chỉ có 1 mình thì cứ đi để khám phá
 
Hạng C
22/9/16
576
33.980
93
47
Review nhẹ chuyến lái xe từ Cali đi Florida của mình , tổng chiều dài là hơn 3000 miles ( SF- Orlando , Florida )

- Lái xuyên bang là tuyệt đối ko dùng Apple Map , nó ngu cực luôn , chỉ đường xa và tào lao , vì nó mà phải lái xa gần 1 tiếng so với Google Map . Waze thì ko cần dùng vì nó chỉ thích hợp cho city thôi ( tránh kẹt xe )




- Phone : xài Verizon là ngon lành ko thấy mất data , thằng em mình và 2 đứa làm chung đi theo , xài AT&T và T Mobile toàn bị no service / E , khi vào đồng ko hiu quạnh , phải mở hotspot share cho tụi nó xài . Cái này quan trọng , coi youtube nghe nhạc này nọ , báo map ...

- Ko cần mang theo xăng dự trữ , mang tổ chật xe vì cứ trong phạm vi 100 miles là có trạm xăng , rest stop tha hồ ăn uống mua đồ ( 2019 chứ ko phải 1999 , thế kỷ 21 chứ hết 20 rồi trời quơiiii )

- Chặng lái chán nhất nhưng dài nhất ( kiểu chán vì cảnh xấu , freeway dài lê thê ) là từ Phoenix, Arizona đi vào Texas , phải lái hết bang Arizona và New Mexico , vì cả đoạn chả có gì gọi là hấp dẫn ! Khúc này ráng đạp cho hết , lết vô đc Texas là khoẻ rồi , ghé ăn ngập mặt ở El Paso , TX ( lý do phải ráng đi cho hết vì ở New Mexico hay có lốc xoáy , vì có mấy bảng điện tử báo có thể có lốc xoáy lớn .... bla bla )

- Ko nên book khách sạn trước , lái tới đâu mệt muốn ngủ thì lên mạng ( booking chấm cơm , kayak, quá trời dịch vụ đặt khách sạn ) , mở location mình lên xem gần thành phố nào nhất thì đặt , và giá thì rẽ lắm tầm $60 là có phòng 2 giường sạch sẽ. Ở những thành phố dọc đường đi thì hotel / motel họ làm rất sạch sẽ cho du khách , đừng sợ dơ nhé ( Days Inn , Motel 6 ...v.v ) . Vì nếu book trước , lỡ mệt sẽ phải ráng chạy tới nơi , nguy hiểm

- Xăng , cái này quan trọng nè , nên đổ xăng Shell ( con sò ) hoặc Chevron , loại premium mắc nhất ( 91 hay 93 tuỳ bang ) , vì sẽ chạy êm máy hơn , đừng tiếc rẽ vài chục cent . Xăng Cali mắc bỏ mợ ra , vừa thoát khỏi Cali là xăng còn có 2,95 - 3,10 cho 91 Chevron

- Mình thích Texas , cái gì cũng bự , đúng nghĩ là cái gì cũng bự , vd la bên này họ mua đất , mua miếng đất bự chà bá lữa luôn , xong kéo căn mobile home để chính giữa miếng đất . XONG ( kiểu như là trái đất này là của bố mày )

- Lái trong Texas , vô Louisiana và Missisippi là freeway đẹp với nhiều chỗ chụp hình đẹp . Mình ghé ăn Popeyes ở Louisiana thì thấy ở đây họ làm ngon hơn bên Cali .

- Dọc đường sẽ có những trạm kiểm tra của Border Patrol , kiểm tra gì mình ko rành nhưng trước khi vào trạm nó sẽ báo để bạn giảm tốc độ , và có đâu tầm chục cái camera , sensor chĩa vô xe mình khi đang chạy vô trạm , phía trong thì có mấy anh bịt mặt cầm súng như ISIS , khi thấy bảng 5MPH thì có chó nhỏ với heo ra hít hít xe mình , phía trên có 1 người nhìn vô cái màn hình ra hiệu mình CLEAR AND GO !

- Chạy xe thì nên tuân thủ theo speed limit , chạy lố trong phạm vi 10 miles đổ lại , nếu thấy dân chúng kéo thì mình dứt luôn . Bữa mình chạy ở Texas tầm 9h tối trên đường từ El Paso về Houston , set cruise control ở 89MPH ( freeway TX cho speed limit là 80 lận , cái gì nó cũng bự mà ) , thì nguyên hàng dạng big truck kéo trailer chở đồ phía sau qua mặt mình cái vèo đúng nghĩa cho hữi khói ....

- Mình bị 4 lần pull over bởi cảnh sát và ko bị ticket nào , 2 lần ở Texas , 1 lần ở Missisippi , 1 lần ở Alabama , lý do là mình lái xe mang biển số California , mấy ảnh tấp vô hỏi đi đâu qua đây , rồi dặn dò lái cẩn thận , bonus kiểm tra giấy tờ nhẹ nhàng từ tốn . You are long way from homeeee !

+ GỌI NHÀ BANK / CREDIT CARD NÓI HỌ SET TRAVEL NOTIFICATION NẾU KO SẼ BỊ LOCK THẺ. MUỐN MỞ PHẢI VERIFY TẠI BANK ( NO CALL ) . MÌNH ĐÃ BỊ VÀ PHẢI VỀ TỚI FLORIDA MỚI GHÉ ĐC BANK ĐỂ UNBLOCKED !

++ Share nhẹ mấy cái cho mọi người đọc chơi cho vui . Tuần sau mình sẽ lái dọc bờ đông từ Florida lên New York , rồi tuỳ theo tình hình , nếu thời gian cho phép sẽ lái crossing nước Mỹ 1 lần nữa từ New York về lại San Francisco , trên freeway I-80

++ Ai có thắc mắc gì cần hỏi khi lái xuyên bang thì cứ hỏi , biết gì mình trả lời nấy ...

( đi để thấy trái đất này to , đi để thấy rằng mình bé nhỏ giữa cả tỉ người vứt hết phiền lo )



Nguồn FB
 
Hạng D
25/6/09
1.674
10.169
113
Em cũng đang có kế hoạch qua đó vào giữa năm sau.
Năm ngoái em mới chạy được từ MI qua IL và đi NY. Năm sau chắc làm chuyến bờ Tây xem sao.
 
  • Like
Reactions: do_hcmc
Hạng D
5/1/10
2.794
16.527
113
Review nhẹ chuyến lái xe từ Cali đi Florida của mình , tổng chiều dài là hơn 3000 miles ( SF- Orlando , Florida )

- Lái xuyên bang là tuyệt đối ko dùng Apple Map , nó ngu cực luôn , chỉ đường xa và tào lao , vì nó mà phải lái xa gần 1 tiếng so với Google Map . Waze thì ko cần dùng vì nó chỉ thích hợp cho city thôi ( tránh kẹt xe )




- Phone : xài Verizon là ngon lành ko thấy mất data , thằng em mình và 2 đứa làm chung đi theo , xài AT&T và T Mobile toàn bị no service / E , khi vào đồng ko hiu quạnh , phải mở hotspot share cho tụi nó xài . Cái này quan trọng , coi youtube nghe nhạc này nọ , báo map ...

- Ko cần mang theo xăng dự trữ , mang tổ chật xe vì cứ trong phạm vi 100 miles là có trạm xăng , rest stop tha hồ ăn uống mua đồ ( 2019 chứ ko phải 1999 , thế kỷ 21 chứ hết 20 rồi trời quơiiii )

- Chặng lái chán nhất nhưng dài nhất ( kiểu chán vì cảnh xấu , freeway dài lê thê ) là từ Phoenix, Arizona đi vào Texas , phải lái hết bang Arizona và New Mexico , vì cả đoạn chả có gì gọi là hấp dẫn ! Khúc này ráng đạp cho hết , lết vô đc Texas là khoẻ rồi , ghé ăn ngập mặt ở El Paso , TX ( lý do phải ráng đi cho hết vì ở New Mexico hay có lốc xoáy , vì có mấy bảng điện tử báo có thể có lốc xoáy lớn .... bla bla )

- Ko nên book khách sạn trước , lái tới đâu mệt muốn ngủ thì lên mạng ( booking chấm cơm , kayak, quá trời dịch vụ đặt khách sạn ) , mở location mình lên xem gần thành phố nào nhất thì đặt , và giá thì rẽ lắm tầm $60 là có phòng 2 giường sạch sẽ. Ở những thành phố dọc đường đi thì hotel / motel họ làm rất sạch sẽ cho du khách , đừng sợ dơ nhé ( Days Inn , Motel 6 ...v.v ) . Vì nếu book trước , lỡ mệt sẽ phải ráng chạy tới nơi , nguy hiểm

- Xăng , cái này quan trọng nè , nên đổ xăng Shell ( con sò ) hoặc Chevron , loại premium mắc nhất ( 91 hay 93 tuỳ bang ) , vì sẽ chạy êm máy hơn , đừng tiếc rẽ vài chục cent . Xăng Cali mắc bỏ mợ ra , vừa thoát khỏi Cali là xăng còn có 2,95 - 3,10 cho 91 Chevron

- Mình thích Texas , cái gì cũng bự , đúng nghĩ là cái gì cũng bự , vd la bên này họ mua đất , mua miếng đất bự chà bá lữa luôn , xong kéo căn mobile home để chính giữa miếng đất . XONG ( kiểu như là trái đất này là của bố mày )

- Lái trong Texas , vô Louisiana và Missisippi là freeway đẹp với nhiều chỗ chụp hình đẹp . Mình ghé ăn Popeyes ở Louisiana thì thấy ở đây họ làm ngon hơn bên Cali .

- Dọc đường sẽ có những trạm kiểm tra của Border Patrol , kiểm tra gì mình ko rành nhưng trước khi vào trạm nó sẽ báo để bạn giảm tốc độ , và có đâu tầm chục cái camera , sensor chĩa vô xe mình khi đang chạy vô trạm , phía trong thì có mấy anh bịt mặt cầm súng như ISIS , khi thấy bảng 5MPH thì có chó nhỏ với heo ra hít hít xe mình , phía trên có 1 người nhìn vô cái màn hình ra hiệu mình CLEAR AND GO !

- Chạy xe thì nên tuân thủ theo speed limit , chạy lố trong phạm vi 10 miles đổ lại , nếu thấy dân chúng kéo thì mình dứt luôn . Bữa mình chạy ở Texas tầm 9h tối trên đường từ El Paso về Houston , set cruise control ở 89MPH ( freeway TX cho speed limit là 80 lận , cái gì nó cũng bự mà ) , thì nguyên hàng dạng big truck kéo trailer chở đồ phía sau qua mặt mình cái vèo đúng nghĩa cho hữi khói ....

- Mình bị 4 lần pull over bởi cảnh sát và ko bị ticket nào , 2 lần ở Texas , 1 lần ở Missisippi , 1 lần ở Alabama , lý do là mình lái xe mang biển số California , mấy ảnh tấp vô hỏi đi đâu qua đây , rồi dặn dò lái cẩn thận , bonus kiểm tra giấy tờ nhẹ nhàng từ tốn . You are long way from homeeee !

+ GỌI NHÀ BANK / CREDIT CARD NÓI HỌ SET TRAVEL NOTIFICATION NẾU KO SẼ BỊ LOCK THẺ. MUỐN MỞ PHẢI VERIFY TẠI BANK ( NO CALL ) . MÌNH ĐÃ BỊ VÀ PHẢI VỀ TỚI FLORIDA MỚI GHÉ ĐC BANK ĐỂ UNBLOCKED !

++ Share nhẹ mấy cái cho mọi người đọc chơi cho vui . Tuần sau mình sẽ lái dọc bờ đông từ Florida lên New York , rồi tuỳ theo tình hình , nếu thời gian cho phép sẽ lái crossing nước Mỹ 1 lần nữa từ New York về lại San Francisco , trên freeway I-80

++ Ai có thắc mắc gì cần hỏi khi lái xuyên bang thì cứ hỏi , biết gì mình trả lời nấy ...

( đi để thấy trái đất này to , đi để thấy rằng mình bé nhỏ giữa cả tỉ người vứt hết phiền lo )



Nguồn FB

Mịa đọc tới phần cuối mới vở lẻ thằng XLCC nó meobo :)

Bài rất đúng và hửu ích tuy có vài điều phải góp ý

Đúng là KS ko nên book trước
Xăng thì tôi chọn mấy trạm dừng: Love's, TA, Flying J và mấy travel center khác mà dừng, đa số mấy nơi này có đầy đủ tất cả dịch vụ
Nếu có GPS thì nên xài vì luôn luôn có sóng
 
Hạng C
7/2/17
669
67.326
93
Mịa đọc tới phần cuối mới vở lẻ thằng XLCC nó meobo :)
bài rất đúng và hửu ích tuy có vài điều phải góp ý

Đúng là KS ko nên book trước
Xăng thì tôi chọn mấy trạm dừng: Love's, TA, Flying J và mấy travel center khác mà dừng, đa số mấy nơi này có đầy đủ tất cả dịch vụ
Nếu có GPS thì nên xài vì luôn luôn có sóng
Không biết trong vài năm tới em có thiết kế nổi một tour lòng vòng nước Mỹ trong một vài tháng không nữa. Đang cố gắng trước khi hết ham muốn đi chơi. :)
 
  • Like
Reactions: cpkhanhhung