Su hứa cho ngủ nhờ 1 đêm thì mình sẽ phụ a khanhhung ghé kansas chụp hình Su đưa lên CNL cho a nh em chim ngưỡng 
Chắc Su cũng chia lại chút cò chứ nhể?Kuynh
Cứ mỗi anh mua 1 cái nhà có hồ chèo ca dắc ở chi qua qua
Là Su chập giào không lối thoát
Hoàn cảnh của hấu hết các vike...! Vợ vike không bao giờ dám thả chồng về vn 1 mình (mà giờ vike mất giá nhiều rồi).
Mình xợ ... cô đơn ông ạ, gấu mình biết điểm yếu ấy nên chả bao dờ giám thả mình về VN alone. Khộ!
Thật cũng sợ ngủ gục lắm!
Ngày 13/6 em phải có mặt để dự lễ tốt nghiệp của con gái. Ngày 14/6 có thể đi chung với anh được. Nhưng tập trung ở đâu vậy anh, em thì ở ngay Quận Cam, xe chắc em thuê vì phải chở 2 đứa nhỏ, anh nào muốn lái chung có thể đi với mình.
Bé T ra trường rồi ở lại hay về VN chơi, có 2 cha con qua kỳ này thôi ?