Hạng B1
13/1/18
57
384
53
Đi ngang Texas thì đất rộng nên đi hoài không thấy hết. Cứ trên freeway (I-10) hoài thì không sao nhưng nếu bỏ freeway để đi chơi chỗ này chỗ kia thì cần để ý đến speed limit. Đường đang 65 nhưng đột ngột xuống 35 rồi 25 vì vô một cái town nhỏ xíu nào đó có vài mống dân. Thường thì police canh mấy chỗ này nhiều nên dễ bị ticket.
 
Hạng F
11/1/10
6.129
66.541
113
Đi ngang Texas thì đất rộng nên đi hoài không thấy hết. Cứ trên freeway (I-10) hoài thì không sao nhưng nếu bỏ freeway để đi chơi chỗ này chỗ kia thì cần để ý đến speed limit. Đường đang 65 nhưng đột ngột xuống 35 rồi 25 vì vô một cái town nhỏ xíu nào đó có vài mống dân. Thường thì police canh mấy chỗ này nhiều nên dễ bị ticket.
Phải chịu khó nhìn biển báo thôi, dù sao vẫn dễ hơn ở VN nhiều.
 
Hạng C
22/5/14
939
57.880
93
Xưa mình chạy 1 tuần đi từ edmonton qua van, rồi Seattle qua Oregon. Sắp vào thu lá vàng rất đẹp. Ghé canon beach ngắm hoàng hôn. Có những con đường 2 bên toàn cổ thụ, nói chung cảm giác khó tả. Sau này rảnh thì phải đi lại 1 chuyen nhưng sẽ đi chậm hơn. Chú trọng vào cảnh thiên nhiên vì nó quá đẹp.

1tour nửa phải đi là canadian pacific railway. Đáng từng cent bỏ ra.
 
Hạng D
5/1/10
2.791
16.677
113
Xưa mình chạy 1 tuần đi từ edmonton qua van, rồi Seattle qua Oregon. Sắp vào thu lá vàng rất đẹp. Ghé canon beach ngắm hoàng hôn. Có những con đường 2 bên toàn cổ thụ, nói chung cảm giác khó tả. Sau này rảnh thì phải đi lại 1 chuyen nhưng sẽ đi chậm hơn. Chú trọng vào cảnh thiên nhiên vì nó quá đẹp.

1tour nửa phải đi là canadian pacific railway. Đáng từng cent bỏ ra.

@dongde dân Canadien ? :)
 
Hạng F
11/1/10
6.129
66.541
113
Xưa mình chạy 1 tuần đi từ edmonton qua van, rồi Seattle qua Oregon. Sắp vào thu lá vàng rất đẹp. Ghé canon beach ngắm hoàng hôn. Có những con đường 2 bên toàn cổ thụ, nói chung cảm giác khó tả. Sau này rảnh thì phải đi lại 1 chuyen nhưng sẽ đi chậm hơn. Chú trọng vào cảnh thiên nhiên vì nó quá đẹp.

1tour nửa phải đi là canadian pacific railway. Đáng từng cent bỏ ra.
Hồi đó mình ở OR mà ko ghé thăm, đồng hương gì kỳ.:)
 
Hạng C
22/5/14
939
57.880
93
Hồi đó mình ở OR mà ko ghé thăm, đồng hương gì kỳ.:)

Ai biết đâu. Tầm 2011. Đi mà ko rảnh ghe cái thác gì có cây cầu vòng cung nổi tiếng.
Mình thích đi công viên quốc gia của mỹ. Nhưng giờ nheo nhóc mấy cai rơ móc, ko biết bao giờ mới tự do.

@Metro: em vc chứ co được việt liều như may anh kia đâu.
 
Hạng F
11/1/10
6.129
66.541
113
Ai biết đâu. Tầm 2011. Đi mà ko rảnh ghe cái thác gì có cây cầu vòng cung nổi tiếng.
Mình thích đi công viên quốc gia của mỹ. Nhưng giờ nheo nhóc mấy cai rơ móc, ko biết bao giờ mới tự do.

@Metro: em vc chứ co được việt liều như may anh kia đâu.
Anh @METRO nói đúng, 2011 thì mình còn xứ Vịt thật. OR có thác Multnomah có cái cầu rất đẹp.
 
Hạng B2
6/7/09
143
578
93
46
Xin được update thông tin như sau:
Đã có 3 bác PM hỏi thêm thông tin về chuyến đi (1 bác ko nằm trong danh sách trên, bác ấy ko public nên em cũng ko nêu tên). Hy vọng chúng ta sẽ có 1 cuộc 4 some êm đẹp.
Tuy nhiên, vẫn chưa có gì là chắc chắn nên các bác nào đi được cứ đăng ký thêm. Em dự định dùng chiếc Tacoma để kéo chiếc Camry, nếu các bác đi đông quá 3 người (kể cả chỉ 3 người mà muốn chạy xe) vẫn có thể trưng dụng thêm chiếc Camry (nó tuy đời tống 2011 nhưng dòng SE chạy êm như xe ... xịn).

Đi 2 xe thì tới Atlanta xong có phải chạy về lại Chandler ko a?