Ko có chuyện kia ai mà thèm đi chung! Gớm, đi 1 mình điTình hình là cuối t5 hoặc đầu tháng 6 mình sẽ có 1 chuyến xuyên Mỹ từ Tây sang Đông bằng xe. Bạn V+ nào có dịp đi du lịch trùng thời điểm mà muốn khám phá thì PM nhé. Dự kiến sẽ có từ 2 - 4 đêm trên đường tùy theo sức khỏe, có thể ngủ KS (motel 6, supper 8...) hoặc ngủ trên xe tại cái trạm nghỉ (có chổ tắm rửa, bọn Mỹ toàn vậy), ăn uống thì đụng đâu ăn đó, có thể phải ăn đồ Mỹ, hoặc mì gói.
Yêu cầu:
- Nam (vì ko muốn cháy nhà).
- Biết lái xe càng tốt, ko biết thì mình lái cũng ko sao, chỉ đừng quá ham ngủ.
- Già trâu: 40 up (tuy có tuổi nhưng còn khỏe, ko nói chuyện kia)
Kinh phí mình lo tất, trừ vé máy bay từ VN qua, vé MB bay ngược về bờ tây.
Em hỏi ngu 1 chút : motel 6 , super 8 là cái gì vậy bác ??? Hệ thống nhà nghỉ bên kia ???Tình hình là cuối t5 hoặc đầu tháng 6 mình sẽ có 1 chuyến xuyên Mỹ từ Tây sang Đông bằng xe. Bạn V+ nào có dịp đi du lịch trùng thời điểm mà muốn khám phá thì PM nhé. Dự kiến sẽ có từ 2 - 4 đêm trên đường tùy theo sức khỏe, có thể ngủ KS (motel 6, supper 8...) hoặc ngủ trên xe tại cái trạm nghỉ (có chổ tắm rửa, bọn Mỹ toàn vậy), ăn uống thì đụng đâu ăn đó, có thể phải ăn đồ Mỹ, hoặc mì gói.
Yêu cầu:
- Nam (vì ko muốn cháy nhà).
- Biết lái xe càng tốt, ko biết thì mình lái cũng ko sao, chỉ đừng quá ham ngủ.
- Già trâu: 40 up (tuy có tuổi nhưng còn khỏe, ko nói chuyện kia)
Kinh phí mình lo tất, trừ vé máy bay từ VN qua, vé MB bay ngược về bờ tây.
Chắc không đấy anh anh bạn ơi.Tình hình là cuối t5 hoặc đầu tháng 6 mình sẽ có 1 chuyến xuyên Mỹ từ Tây sang Đông bằng xe. Bạn V+ nào có dịp đi du lịch trùng thời điểm mà muốn khám phá thì PM nhé. Dự kiến sẽ có từ 2 - 4 đêm trên đường tùy theo sức khỏe, có thể ngủ KS (motel 6, supper 8...) hoặc ngủ trên xe tại cái trạm nghỉ (có chổ tắm rửa, bọn Mỹ toàn vậy), ăn uống thì đụng đâu ăn đó, có thể phải ăn đồ Mỹ, hoặc mì gói.
Yêu cầu:
- Nam (vì ko muốn cháy nhà).
- Biết lái xe càng tốt, ko biết thì mình lái cũng ko sao, chỉ đừng quá ham ngủ.
- Già trâu: 40 up (tuy có tuổi nhưng còn khỏe, ko nói chuyện kia)
Kinh phí mình lo tất, trừ vé máy bay từ VN qua, vé MB bay ngược về bờ tây.
Cụ thể chút là đi từ đâu đến đâu, thời gian.
Mình đã có plan đi Can nhưng có thể ghé sang làm một chuyến cổ vũ tinh thần
Đáp ứng đủ cả 3 tiêu chuẩn, hihi
nhớ thăm quan bảo tàng và thư viện nhéCó đi ngang Kansas hok anh
Gạch, em là V+ nhưng kg có Visa thì làm sao, hic hicTình hình là cuối t5 hoặc đầu tháng 6 mình sẽ có 1 chuyến xuyên Mỹ từ Tây sang Đông bằng xe. Bạn V+ nào có dịp đi du lịch trùng thời điểm mà muốn khám phá thì PM nhé. Dự kiến sẽ có từ 2 - 4 đêm trên đường tùy theo sức khỏe, có thể ngủ KS (motel 6, supper 8...) hoặc ngủ trên xe tại cái trạm nghỉ (có chổ tắm rửa, bọn Mỹ toàn vậy), ăn uống thì đụng đâu ăn đó, có thể phải ăn đồ Mỹ, hoặc mì gói.
Yêu cầu:
- Nam (vì ko muốn cháy nhà).
- Biết lái xe càng tốt, ko biết thì mình lái cũng ko sao, chỉ đừng quá ham ngủ.
- Già trâu: 40 up (tuy có tuổi nhưng còn khỏe, ko nói chuyện kia)
Kinh phí mình lo tất, trừ vé máy bay từ VN qua, vé MB bay ngược về bờ tây.
Ừ. Ko sang trọng và sạch sẽ như ks.Em hỏi ngu 1 chút : motel 6 , super 8 là cái gì vậy bác ??? Hệ thống nhà nghỉ bên kia ???
Gúc gồ “motel” hoặc “bed & breakfast”.
Em hỏi ngu 1 chút : motel 6 , super 8 là cái gì vậy bác ??? Hệ thống nhà nghỉ bên kia ???
Đàn ông Việt sau 40 thì qua đây bán chó nó mua.Chắc không đấy? Không chơi vụ dụ sang rồi buôn người nhé!