Các bác chạy giỏi thật, e chạy qua LA 5 tiếng mà đuối rồi
Ở Việt Nam ngày chạy 10 tiếng bình thường bác , mà 10 tiếng ở Việt Nam nó căng thẳng chắc bằng 40 tiếng ơn mấy xứ giãy chết .
Các bác chạy giỏi thật, e chạy qua LA 5 tiếng mà đuối rồi
Mo lại từ năm ngoái rồi anh.Đường 1 hình như vẫn chưa mở lại mà anh?
Mình định rủ nộp rồi xin pv chung luôn mà mấy ảnh nộp rồi á ?Đã có 2 bác bộp DS160, cuối tháng này pv. Bác nào đã có visa, đã book vé thì pm cho em nhé. Hy vọng có đủ 1 xe 4c. Trà tam rượu tứ, các cụ bẩu thế. 4 mạng chạy 2 xe cũng được luôn.
Các bác chạy yếu nhỉ? Oser già @METRO chạy một mình từ Portland, OR đến Stanton, CA trong ngày. Mình chạy 8 tiếng, tối đến ks làm 2 nhoáy, hôm sau chạy xe đi chơi và tham quan nguyên ngày.VN chạy 10 tiếng ko buồn ngủ như Mỹ, bên Mỹ mà ôm 10 tiếng phải tập trung nhiều hơn rất rất nhiều. Cali nó còn chạy hiền, cỡ bên phía Newyork thì tài xế amateur lái ngộp liền : ))
Nộp chung mà người rớt người đậu ko vui, lại còn bị bọn CNL tụt quần quần nữa.Mình định rủ nộp rồi xin pv chung luôn mà mấy ảnh nộp rồi á ?
Thông báo với các tềnh iu là mình đã cài viber rồi, ấy nào muốn tâm xự thì cứ gọi.