Hạng D
1/6/11
4.532
9.425
113
14
đi từ Dulles về Charleston,West Virginia đường dễ đi không mấy anh,em tính thuê xe tự lái mừ nào giờ chưa lái bển bao giờ :)
 
Hạng B1
13/1/18
57
384
53
Xe trước cũng bị giống mình, cũng bất thình lình tránh nên đánh phải lái vô lane carpool luôn, cũng may là khi đánh lái, cả xe đó và xe em đều ko có xe nào đi lane song song, nếu ko thì 1 là tông thẳng đuôi xe, 2 là gây tai nạn cho xe ở lane bên cạnh.
Tôi coi lại clip thì thấy sau khi xe phía trước change lane vô lane bên trái thì sau đó chừng 2 giây xe của Long cũng tới vị trí đó và Long change lane vô lane bên phải. Như vậy khoảng cách giữa xe của Long và xe đằng trước là 2 giây, và đã sau khi đạp thắng tức là tốc độ đã giảm nhiều. Nên đi xa hơn chút nữa sẽ an toàn hơn và cẩn trọng khi thấy xe trước thắng.

Cách đây mấy năm tôi đang trên I-580 từ San Jose đi Sacramento thì thấy đèn stop xe trước đỏ. Khoảng cách khá xa nhưng sau khi đạp thắng thì tôi thấy khoảng cách xe tôi và xe phía trước giảm lại rất nhanh. Tôi bèn đạp hết sức và may là dừng lại kịp.
 
Hạng D
9/10/10
1.035
612
113
54
Giờ e xin visa thì copy trang nào để xin visa hè ?
xin visa mà ghi chương trình ko chu đáo thì cũng khó pass.
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Bác nào đã từng làm trip up hình cho mở mang tầm mắt và hâm nóng không khí với ạ, đặc biệt hình cộng đồng mình. Nếu có dính mấy cái vàng đỏ gì đó thì kiểm duyệt để khỏi banh thớt .
 
Hạng C
5/2/09
820
1.454
93
44
Theo góp ý của 1 ấy, mình thêm 1 ngày nghỉ lại Houston
Day 1. Chandler - San Antonio: 4:00 - 18:00 (14h), 970 miles
Day 2. San Antonio - Houston: 13:00 - 16:00 (3h): 200 miles
Day 3: Tham quan Houston, giao lưu với 2 osers
Day 4. Houston - Pensacola, FL: 10:00 - 18:00 (8h), 525 miles
Day 5. Tắm biển và tham quan Navarre beach (cách Pensacola 30p)
Day 6. Pensacola - Atlanta: 10:00 - 16:00 (6h), 350 miles
Day 7, 8: các ấy tự chế biến. Florida, Miami, North Carolina, ....


Anh làm cái plan chi tiết giùm tụi em luôn đi , lấy cái Plan trong thớt này xin visa luôn nhé , thanks anh .
 
Hạng D
17/3/05
1.754
8.618
113
52
MFC
Tôi coi lại clip thì thấy sau khi xe phía trước change lane vô lane bên trái thì sau đó chừng 2 giây xe của Long cũng tới vị trí đó và Long change lane vô lane bên phải. Như vậy khoảng cách giữa xe của Long và xe đằng trước là 2 giây, và đã sau khi đạp thắng tức là tốc độ đã giảm nhiều. Nên đi xa hơn chút nữa sẽ an toàn hơn và cẩn trọng khi thấy xe trước thắng.

Cách đây mấy năm tôi đang trên I-580 từ San Jose đi Sacramento thì thấy đèn stop xe trước đỏ. Khoảng cách khá xa nhưng sau khi đạp thắng thì tôi thấy khoảng cách xe tôi và xe phía trước giảm lại rất nhanh. Tôi bèn đạp hết sức và may là dừng lại kịp.
Đọc đc biển số ở tốc độ 60-80 dặm là gần rồi các anh
 
Hạng C
22/9/16
576
33.996
93
48
đi từ Dulles về Charleston,West Virginia đường dễ đi không mấy anh,em tính thuê xe tự lái mừ nào giờ chưa lái bển bao giờ :)
Bao vé máy bay mình làm tài xế cho