Hạng B2
31/1/14
466
280
63
Saigon-Vietnam
"... Người ta thấy rằng các loại xe sử dụng Diesel, các xe nhỏ khoang lái chật hẹp v.v..bởi vì động cơ của những chiếc xe chạy dầu thường phát ra âm thanh dưới dạng siêu trầm tức dưới 20.000Hz mặc dù tai người không nghe thấy, nhưng những sóng này lại tác động lên hệ thống tiền đinh gây ra những rối loạn, nếu xe chật hẹp sẽ làm tăng cảm giác thiếu dưỡng khí và gây rối loạn tiền đình, chóng mặt và buồn nôn..."
Nếu nghiên cứu này mà chính xác chắc sẽ có làn sóng chuyển dịch lớn đây.
 
Hạng B1
27/3/12
58
4
8
Cacs bác cứ nói như đung rồi chứ. Tôi chạy ford e đây có ai kêu say đau. Có bà đi xe nào cũng bị mà lên xe tôi đi tưf sg tới cà mau ngon lành
 
Hạng D
15/2/14
3.450
6.445
113
Rối loạn tiền đình thì không sao. Say xe 1 tí thì tỉnh thôi. Chỉ sợ nghiên cứu ra làm rối loạn kinh nguyệt thì mới sợ.
 
Hạng D
18/7/04
1.327
2.727
113
Sài Gòn
Báo viết bậy bạ, tai người nghe được từ 20 đến khoảng 20.000 Hz. Dưới ngưỡng nghe của con người <20 Hz mới gọi là siêu trầm.
 
Hạng B2
22/4/09
493
7.866
93
Say xe còn do cách chạy nữa. nếu cứ lên ga rồi thắng, nhồi tới nhồi lui thì cũng gây say.
 
Hạng D
30/7/11
1.302
240
83
62
Say xe còn do cách chạy nữa. nếu cứ lên ga rồi thắng, nhồi tới nhồi lui thì cũng gây say.
Cái này bác nói đúng. Em gọi kiểu chạy này là "chạy dền dứ". Không quan sát tình hình phía trước để giữ tốc độ ổn định. Em lái lâu năm mà ngồi băng sau ông bạn chạy kiểu này mà cũng xém trào lên cổ.
Cũng không phải tại xăng hay diesel. Do khí thải có đốt sạch hay không thôi. Xe diesel đòi hỏi chế độ phun nhiên liệu và độ kín khít các chi tiết cao hơn mới đốt hết. Khi có cùng tuổi rồi thì khí thải xe diesel "hôi" sớm hơn xe xăng mà thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
18/7/04
1.327
2.727
113
Sài Gòn
Cái này bác nói đúng. Em gọi kiểu chạy này là "chạy dền dứ". Không quan sát tình hình phía trước để giữ tốc độ ổn định. Em lái lâu năm mà ngồi băng sau ông bạn chạy kiểu này mà cũng xém trào lên cổ.

Có chạy cỡ nào thì người ngồi trong xe say, chứ người lái không bao giờ say :D
 
Hạng D
29/5/09
3.822
8.806
113
Hôm trước e chở bà xã đi khám bệnh, chờ lâu nên e ra băng ghế sau ngồi nghe nhạc và xem phim ( thử cảm giác làm sếp như thế nào), không ngờ bị say liền ( dù xe đứng yên) =====> e kg thể nào làm sếp được.
 
Hạng D
6/11/07
2.412
6.694
113
bó tay , nhà e đi xe máy dầu đc 3 năm nay , chưa nghe ai than phiền gì ;)
 
Hạng D
30/12/12
1.622
767
113
44
Muốn lụm con Ford Everest, nhưng sau khi đọc bài này xong tự nhiên thấy buồn hẳn. Vì Bà cả có tiền sử say xe, con gái lớn cũng vậy. Mình lại thuyết phục bà cả đổi con F.E. nữa chứ.. haizzz
Vô tư đi bác, bà cả em cũng thuộc loại "nghe đến xe là mắc ói"...zậy mà đi FE từ SG-Tây Ninh vỡn ko sao!