báo lá cải ! em đi xe đầu kéo container( freight liner 2004) ngồi bên trong còn êm hơn khối xe con!
Chào các Bác!
Chỉ mỗi phát biểu của Bác sĩ trên Báo chí chưa đủ cơ sở chứng minh một sự việc, mặt khác xe dầu " đời mới" như SANTAFE hay SORENTO hiện nay thì ( chỉ đi cùng chuyến du lịch) nhận thấy rất tốt, êm đềm, rất tuyệt so với con Innova mình, Bác sĩ phát biểu thế vô tình dìm hàng rồi, mình rất mong có con Santafe đi nhưng sẽ bị bệnh: " rối loạn túi tiền gia đình" là bệnh nặng hơn " rối loạn tiền đình" vì Santafe 2014 giá em nó khoảng 1t5, chát quá!
Chỉ mỗi phát biểu của Bác sĩ trên Báo chí chưa đủ cơ sở chứng minh một sự việc, mặt khác xe dầu " đời mới" như SANTAFE hay SORENTO hiện nay thì ( chỉ đi cùng chuyến du lịch) nhận thấy rất tốt, êm đềm, rất tuyệt so với con Innova mình, Bác sĩ phát biểu thế vô tình dìm hàng rồi, mình rất mong có con Santafe đi nhưng sẽ bị bệnh: " rối loạn túi tiền gia đình" là bệnh nặng hơn " rối loạn tiền đình" vì Santafe 2014 giá em nó khoảng 1t5, chát quá!
... oh, vậy là em yên tâm rồi. Nhất định share cho bà cả xem mấy bài này của các Bác mới được... hhehe
Cám ơn các Bác nhá
Cám ơn các Bác nhá
ngồi JRD pronto phê hơn đó bác, công nhận công nghệ máy dầu của 2 hãng này đỉnh cao: ngồi bên ngoài xe im re, ngồi trong ca bin như ngồi cạnh buồng máy cummins của tàu thủyBác nào yếu quá chịu khó ngồi Hilander của isuzu 1 thời gian thì mấy xe kia chấp hết,
Đâu phải say xe vì diesen, bác !!!
Ai thử ngồi ca bin xe tải sẽ biết chắc là khó say hơn ngồi ca bin xe sedan máy xăng mà.
Em sợ ngồi sau tay lái mới, xe mới, cứ chao lắc mấy cái là..... bác cho em xuống xe ạ.
Ai thử ngồi ca bin xe tải sẽ biết chắc là khó say hơn ngồi ca bin xe sedan máy xăng mà.
Em sợ ngồi sau tay lái mới, xe mới, cứ chao lắc mấy cái là..... bác cho em xuống xe ạ.
So vs mấy con Malaysia thì tội bọn Nhật quá bácngồi JRD pronto phê hơn đó bác, công nhận công nghệ máy dầu của 2 hãng này đỉnh cao: ngồi bên ngoài xe im re, ngồi trong ca bin như ngồi cạnh buồng máy cummins của tàu thủy