Tennis CLub ROLAND GARROS 2009

Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Ngày thi đấu thứ 4: Thắng ngoạn mục, Sharapova vào vòng 3

Sân Suzanne Lenglen ở Roland Garros như “nóng bóng” hơn hẳn khi mái tóc vàng óng quen thuộc của Maria Sharapova xuất hiện và tung bay trong gió. Tay vợt nữ số 1 thế giới một thời bước vào trận đấu thứ 2 ở Roland Garros 2009 với một phong thái khá tự tin trong bộ váy xanh may mắn, dù cô từng lưu ý mọi người ở đây đừng bao giờ nên kỳ vọng quá nhiều vào bản thân cô trong giải đấu tại Paris này (vì rằng Sharapova mới chỉ trở lại sau quãng thời gian dưỡng thương dài gần 10 tháng và cô mới chỉ trải qua 4 trận đánh đơn - tính cho đến trước khi đấu trận vòng 2).
Đối thủ của Sharapova chính là đồng hương của cô - Nadia Petrova (hiện xếp hạng 11 WTA, hơn Sharapova đến 91 bậc trên bảng xếp hạng). Tất nhiên, thứ hạng không có quá nhiều ý nghĩa, vì trong quá khứ Sharapova từng 5 lần đánh bại Petrova (và chỉ để thua đúng 1 lần) - trong đó có 2 lần liên tiếp gần đây ở Australia Open 2006 và Linz 2006. Sharapova có thể vẫn chậm chạp và nặng nề, tuy nhiên, cô đã chơi rất kiên cường trước một Petrova vốn đang ở đỉnh cao… thứ hạng. Sharapova đã thắng dễ với điểm số 6/2 trong ván đầu tiên.
images291880sharapova.jpg

Maria Sharapova.

Bước sang ván thứ 2, đông đảo khán giả hiện diện trên sân Suzanne Lenglen chứng kiến sự quay trở lại mãnh liệt của Patrova khi cô này thắng lại với điểm số 6/1. Ở ván đấu quyết định, Sharapova và Petrova liên tục trao đổi nhiều pha đánh đẹp mắt, trong đó, Sharapova cho thấy cô đã bắt đầu làm quen với nhịp điệu thi đấu đỉnh cao.

Hai tay vợt liên tục giằng co điểm số cho đến rơ thứ 14, khi Sharapova không cầm giao bóng nhưng lại đang gác trước 7/6 và có lợi thế tinh thần to lớn. Tận dụng giây phút lúng túng của Petrova, Sharapova đã kết thúc trận đấu với điểm số 8/6.
Thắng ngoạn mục, Sharapova giành vé lọt vào vòng 3, nơi cô sẽ giáp mặt một đối thủ “nhẹ nhàng” Yaroslava Shvedova (Kazakhstan, hạng 98 WTA). Xem ra, Sharapova có cơ hội lớn để lọt vào đến vòng 4.
Những tay vợt nổi tiếng khác như Dinara Safina (Nga, hạng 1 WTA), Ana Ivanovic (Serbia, hạng 8 WTA), Victoria Azarenka (Belarus, hạng 9 WTA) đều giành được chiến thắng trong 2 ván trước các đối thủ yếu hơn. Safina thắng đồng hương Vitalia Diatchenko 6/1, 6/1, Ivanovic thắng Tamarine Tanasugarn (Thái Lan) 6/1, 6/2, Azarenka thắng Kristina Barrois (Đức) 7/6, 7/5.
Theo www.sggp.org.vn
 
Hạng F
26/2/07
5.093
441
83
Xứ dừa Miền Tây
Hôm qua em có xem trận Petrova-Maria Sharapova. Đúng là Búp bê Nga đang trở lại với những cú tấn công dũng mảnh quen thuộc (kể cả bằng tay lẫn bằng miệng :D). Tuy còn khá nhiều lỗi giao bóng kép nhưng Maria đang có niềm tin để chinh phục Roland Garros 2009.
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
X108 nói:
Hôm qua em có xem trận Petrova-Maria Sharapova. Đúng là Búp bê Nga đang trở lại với những cú tấn công dũng mảnh quen thuộc (kể cả bằng tay lẫn bằng miệng :D). Tuy còn khá nhiều lỗi giao bóng kép nhưng Maria đang có niềm tin để chinh phục Roland Garros 2009.

Con bé này ai nói nó đau vai ta???? Mình thấy nó đánh như vũ bão ấy chứ! Trả giao bóng mạnh và nhanh như điện..... nó la....à mà không, hét thì đúng hơn nghe cũng khủng khiếp nữa... đối thủ mà yếu bóng vía chắc rớt vợt xuống đất quá.
Hôm qua Sharapova thắng cũng nhờ may mắn phần nào..... có chăng đó là nhờ tinh thần thi đấu của cô ả quá cao....Dù sao thì mới trở lại mà đánh như vậy là tốt lắm rồi. Hy vọng con bé này gặp con bé Ivanovic.... hehehehe.... 2 hoa khôi quần vợt xinh đẹp gặp nhau chắc thu hút nhiều fans hâm mộ lắm đây.
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Kết quả thi đấu ngày thứ năm, 28-05-09
COURT PHILIPPE CHATRIER :
Nam:
Roger Federer (SUI)[2] def Jose Acasuso (ARG 7-6(8) 5-7 7-6(2) 6-2
Gael Monfils (FRA)[11] def Victor Crivoi (ROU) 6-4 6-3 6-3
Nữ:
Tathiana Garbin (ITA) def Marion Bartoli (FRA)[13] 6-3 7-5
Serena Williams (USA)[2] def Virginia Ruano Pascual (ESP) 6-2 6-0
COURT SUZANNE LENGLEN:
Nam:
Jo-Wilfried Tsonga (FRA)[9] def Juan Monaco (ARG) 7-5 2-6 6-1 7-6(8)
Nữ:
Jelena Jankovic (SRB)[5] def Magdalena Rybarikova (SVK) 6-1 6-2
Venus Williams (USA)[3] def Lucie Safarova (CZE) 6-7(5) 6-2 7-5
COURT 1:
Nam:
Nikolay Davydenko (RUS)[10] def Diego Junqueira (ARG) 4-6 6-3 6-0 6-2
Paul-Henri Mathieu (FRA)[32] def Pablo Andujar (ESP) 6-2 6-3 6-4
Nữ:
Virginie Razzano (FRA) def A. Medina Garrigues (ESP)[18] 6-2 6-2
Elena Dementieva (RUS)[4] def Jelena Dokic (AUS) 2-6 4-3 Ret.
COURT 2:
Nam:
Christophe Rochus (BEL) def Arnaud Clement (FRA) 6-1 7-5 4-6 6-3
Andy Roddick (USA)[6] def Ivo Minar (CZE) 6-2 6-2 7-6(2)
Nữ:
Svetlana Kuznetsova (RUS)[7] def Galina Voskoboeva (KAZ) 6-0 6-2
Caroline Wozniacki (DEN)[10] def Jill Craybas (USA) 6-1 6-4
COURT 3:
Nam:
Tommy Robredo (ESP)[16] def Daniel Gimeno-Traver (ESP) 6-4 6-4 6-3
Jurgen Melzer (AUT)[24] def Guillaume Rufin (FRA) 6-2 7-5 6-4
Nữ:
Maria Jose Martinez Sanchez (ESP) def Viktoriya Kutuzova (UKR) 3-6 6-3 6-3
COURT 5:
Nam:
Igor Andreev (RUS)[25] def Martin Vassallo Arguello (ARG) 1-6 7-5 5-7 6-3 6-4
COURT 6:
Nam:
Maximo Gonzalez (ARG) def Andreas Seppi (ITA) 7-6(8) 6-3 6-3
Tommy Haas (GER) def Leonardo Mayer (ARG) 6-3 7-6(2) 3-6 4-6 6-3
Nữ:
Samantha Stosur (AUS)[30] def Yanina Wickmayer (BEL) 6-3 4-6 6-4
COURT 7:
Nam:
Juan Martin Del Potro (ARG)[5] def Viktor Troicki (SRB) 6-3 7-5 6-0
Nữ:
Agnieszka Radwanska (POL)[12] def Mariya Koryttseva (UKR) 6-1 6-4
COURT 17:
Nữ:
Aleksandra Wozniak (CAN)[24] def Petra Martic (CRO) 6-3 6-3
Melinda Czink (HUN) def Sybille Bammer (AUT)[28] 4-6 6-3 10-8

Theo www.Rolandgarros
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Lịch thi đấu hôm nay(vòng 3), 29-05-00

COURT PHILIPPE CHATRIER :
Nam:
Fernando Gonzalez (CHI)[12] v. Josselin Ouanna (FRA)
Rafael Nadal (ESP)[1] v. Lleyton Hewitt (AUS)
Nữ:
Maria Sharapova (RUS) v. Yaroslava Shvedova (KAZ)
COURT SUZANNE LENGLEN:
Nam:
Novak Djokovic (SRB)[4] v. Sergiy Stakhovsky (UKR) (đấu bù)
Victor Hanescu (ROU)[30] v. Gilles Simon (FRA)[7]
Andy Murray (GBR)[3] v. Janko Tipsarevic (SRB)
Nữ:
Iveta Benesova (CZE)[32] v. Ana Ivanovic (SRB)[8]
Venus Williams (USA)[3] v. Agnes Szavay (HUN)[29]
COURT 1:
Nam:
Nicolas Almagro (ESP)[31] v. Fernando Verdasco (ESP)[8]
Robin Soderling (SWE)[23] v. David Ferrer (ESP)[14]
Nữ:
Dinara Safina (RUS)[1] v. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)[27]
Victoria Azarenka (BLR)[9] v. Carla Suarez Navarro (ESP)[22]
COURT 2:
Nam:
Radek Stepanek (CZE)[18] v. Marin Cilic (CRO)[13]
Nữ:
Dominika Cibulkova (SVK)[20] v. Gisela Dulko (ARG)
COURT 7:
Nam:
Nikolay Davydenko (RUS)[10] v. Stanislas Wawrinka (SUI)[17]
Nữ:
Na Li (CHN)[25] v. Olga Govortsova (BLR)
COURT 17:
Nam:
Philipp Kohlschreiber (GER)[29] v. Juan Carlos Ferrero (ESP)
Theo www.Rolandgarros
 
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Nadal vượt qua cột mốc 30 trận thắng liên tiếp

Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha Rafael Nadal vừa nâng thành tích của anh ở Roland Garros lên con số 30 trận thắng liên tiếp (anh hoàn tất Roland Garros 2008 với tổng thành tích 28 trận toàn thắng).
Như vậy, việc anh chinh phục trận thắng thứ 31 liên tiếp tại Paris này hẳn sẽ giống như là một món quà, hơn là một thách thức thật sự (vì những thách thức kỷ lục gần như là cuối cùng cũng đã bị anh vượt qua). Và đối thủ trước mắt của anh sẽ là Lleyton Hewitt (Australia, cựu số 1 thế giới, hiện xếp hạng 48 ATP, người có một lối chơi tương tự như Nadal)…


Nadal đã vượt qua cột mốc 30 trận thắng liên tiếp.

Teimuraz Gabashvili (Nga, hạng 72 ATP) có quá ít khả năng để thách thức Rafael Nadal. Trong một nỗ lực mới hòng săn đuổi ngôi vô địch lần thứ 5 liên tiếp tại Roland Garros, tay vợt hiện đang xếp số 1 ATP và cũng là “vua sân đất nện” đã nghiền bẹp tay vợt người Nga trong 3 ván với điểm số 6/1, 6/4, 6/2. Như vậy, sau khi vượt qua kỷ lục 28 trận thắng liên tiếp của Bjorn Borg (nam), Nadal lại biến kỷ lục 29 trận thắng liên tiếp của Chris Evert (nữ) trở thành quá khứ. Nadal đang trên con đường “độc đạo” với việc chinh phục kỷ lục của… chính mình.

Phát biểu sau chiến thắng trước Gabashvili, Nadal cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi biết mình tiếp tục phá thêm một kỷ lục. Nhưng hiện tại, mối quan tâm lớn nhất của tôi là cố tồn tại ở Paris cho đến ngày Chủ nhật - khi trận chung kết đơn nam diễn ra (giữa… anh với một ai đó - PV)”. Tổng cộng, trong trận đấu thế một chiều dài vỏn vẹn 2 giờ 17 phút, Nadal đã có 95 điểm thắng (trong đó có 16 cú ăn điểm trực tiếp) và chỉ mắc 19 lỗi đánh bóng hỏng (so với 32 lỗi của Gabashvili). Giờ đây, anh đã có thể thoải mái hướng đến trận thắng thứ 31 liên tiếp.

Hewitt đương nhiên là đối thủ cứng cựa nhất ngáng trở trên con đường chinh phục các kỷ lục của Nadal cho đến thời điểm này ở Roland Garros 2009. Tay vợt người Australia từng đứng ở vị trí mà Nadal đang đứng (ngôi số 1 ATP) này vừa đánh bại Andrey Golubev (Kazakhstan, hạng 88 ATP) với điểm số khá dễ dàng 6/4, 6/3, 6/1 trong một trận đấu khác ở vòng 2, và đã từng lội dòng nước ngược đánh bại “tòa tháp” Ivo Karlovic (Croatia, cao 2m08, hạng 28 ATP) dù để thua trước 2 ván trong trận đấu ở vòng 1. Nghĩa là Hewitt cũng rất “chì”.

Hướng đến trận đấu sắp tới với Nadal, Hewitt cho biết: “Nadal là người mà ai cũng muốn đánh bại ở đây. Anh ấy luôn là người đứng lại cuối cùng ở giải đấu này trong 4 hay 5 năm gần đây nhất. Tôi sẽ bước ra ngoài sân đấu và chơi trận đấu theo khả năng của mình, và hy vọng tôi có thể có được một trận đấu hay nhất trong sự nghiệp”. Trong lịch sử, Hewitt từng giáp mặt Nadal 8 lần, trong đó, Hewitt thắng 4 lần. Tuy nhiên, anh đã để thua Nadal ở 3 lần liên tiếp gần đây và cũng đã để thua Nadal ở cả 3 lần giáp mặt trên mặt sân đất nện.

Trong những năm tháng đỉnh cao của mình, Hewitt khiến nhiều đối thủ phải ngán ngại vì anh luôn chơi băm bổ, đeo bám “dai nhách” đến kỳ cùng, như thể mỗi điểm đều là quyết định. Để chơi được như vậy, Hewitt đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, và giờ đây, khi thể lực rời bỏ, chấn thương hành hạ, anh không còn có được năng lực như xưa. Nhưng dù sao, Nadal cũng sẽ rất “ngán” một đối thủ có lối chơi tương tự mình. Anh nói: “Những trận đấu chống lại Lleyton luôn luôn khó khăn. Tôi phải chơi tốt để có những cơ hội giành chiến thắng”.

Theo www.sggp.org.vn
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
1/11/08
9.329
74
48
Tp.Hồ chí Minh
[UL][*]Ngày thi đấu thứ 5 : Federer chật vật thoát hiểm! [/UL] Năng lực của tay vợt nam số 2 thế giới người Thụy Sĩ Roger Federer đã được thử thách cao độ (hay cực điểm) bởi một chuyên gia sân đất nện người Argentina Jose Acasuso (hiện xếp hạng 45 ATP) trong trận đấu nghẹt thở ở vòng 2 hôm qua, 28-5, trên sân trung tâm Philippe Chatrier. Có những thời điểm, hàng ngàn khán giả hiện diện tại Roland Garros tưởng chừng như Federer… sẽ bị loại sớm.

Federer chật vật vượt qua Acasuso.
Ngay trong ván đấu đầu tiên, Acasuso đã tỏ ra không hề “nhường nhịn” cho tay vợt người Thụy Sĩ khi chơi đeo bám khá quyết liệt. Trong khi đó, Federer lại tỏ ra khá chậm chạp và mệt mỏi. Đó là lý do Acasuso đã “lôi” Federer vào đến tận loạt tie-break trước khi chấp nhận thúc thủ (sau khi buộc Federer phải đối mặt với 4 set-point) với điểm số 8/10 ở đây.

Trong ván đấu thứ 2, mọi chuyện diễn ra càng xấu hơn cho Federer. Sau một hồi giằng co quyết liệt, Federer đã để thua một break-point quan trọng, qua đó giúp Acasuso vượt lên dẫn trước và giành chiến thắng ở ván này với điểm số 7/5. Ở ván đấu thứ 3, Acasuso liên tục dẫn điểm và anh tiến thẳng lên một mạch để gác với điểm số 5/1, trước khi Federer rút ngắn cách biệt xuống còn 5/2.

Ở đây, Federer lại đối mặt với một set-point khác, nhưng lúc này, Federer đã thể hiện bản lĩnh của một tay vợt lớn khi nỗ lực thắng liền 4 rơ để dẫn ngược lại 6/5. Acasuso cân bằng điểm số 6/6 sau đó, buộc hai tay vợt bước vào loạt tie-break nghẹt thở. Nhưng ở đây, một lần nữa, Federer lại là người giành được chiến thắng cuối cùng với điểm số 7-2.

Thừa thắng xông lên, Federer đã kiểm soát toàn bộ thế trận và anh không cho Acasuso chút cơ hội nào để trở mình trong ván đấu thứ 4. Federer dễ dàng đào sâu cách biệt và duy trì để thắng với điểm số quyết định 6/2. Như vậy, thắng chật vật 7/6 (10-8), 5/7, 7/6 (7-2), 6/2, Federer đã giành vé vào vòng 3 và đối thủ của anh ở đây sẽ là người thắng trong cặp Paul-Henri Mathieu và Pablo Andujar.

www.sggp.org.vn
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
26/2/07
5.093
441
83
Xứ dừa Miền Tây
Lewitt thất bại 0-3 trước Nadal quá chóng vánh, cựu số 1 đã thật sự qua bên kia sườn đốc. Còn Federer thì đã quá bản lĩnh khi vượt qua Acasuso. Năm nay lại hy vọng GL 14 cho Tàu tốc hành .
Venus tối qua bị loại quá bất ngờ có lẽ đã quá mất sức trong trận trước.
 
Hạng D
27/5/05
1.543
20
38
Biên Hòa
Nadal tóm Lewitt gọn qúa,làm trận đấu mất kịch tính,dự đoán CK lại là Fe vs Na nhỉ các bác,phim này chiếu hoài ;).
 
Hạng B2
24/3/08
263
0
0
37
otosaigon.com
otobienhoa nói:
Nadal tóm Lewitt gọn qúa,làm trận đấu mất kịch tính,dự đoán CK lại là Fe vs Na nhỉ các bác,phim này chiếu hoài ;).

Ko biết Djokovic có chung nhánh với Federer ko, nếu chung nhánh là chưa chắc àh nha
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
, Federer muốn lượm Djokovic ko dễ đâu đó a Quỳnh :D