Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Mình đi theo tuor cùng công ty 5/6/16 chỉ thấy cái mỏi chân,mấy cái thú vị này chắc tự túc mới cảm nhận được hả bạn?Đến Penang mua Tonkat-ali nhé bác, còn mua cho vợ Fasmakasip, ở Penang có mấy ký túc toàn gái Việt do bọn Tàu gác cổng, bác cứ đóng giả Tàu mà qua cổng ko ai hỏi, gái cả ngàn, dàn ông là mì chính cánh, quen xong dẫn độ về ks chỉ vài trăm ringgit thôi.
Đến đảo Langkawi làm vài kg cao khỉ.
Đến KL thì hãy ghé Bukit bintan rất nhiều massage người Hoa.
Nhớ đừng mat sa chỗ ks mà đông người hồi giáo, đàn ông massa cho quý ông, phụ nữ massa cho quý bà. KS 5 sao mà em suýt bị dẫm chết.
Mình sang đó chắc khoảng 9, 10 lần vì có visa dài hạn, nên cũng rong ruổi, sang thực tế mới thấy thương người Việt đi xuất khẩu lao động. Đặc biệt chị em thu nhập có 10 triệu 1 tháng, những ngày không có việc là giới chủ cho nghỉ và trừ lương ngày đó, một vài chị em có chồng rồi thì vẫn cắp kè mấy ông già Tàu khựa, một số thì cặp ngườ Việt cùng đi xk, nên mấy ông này không có tiền để về VN luôn.Mình đi theo tuor cùng công ty 5/6/16 chỉ thấy cái mỏi chân,mấy cái thú vị này chắc tự túc mới cảm nhận được hả bạn?
Hèn chi kinh nghiệm đầy mình,lần đó ở KS mấy anh kia vô zalo tìm bạn quanh đây chọc thử kêu giá 1000 Ringgit,lặng êm luôn,phải công nhận chỉ đi sâu sát mới hiểu rõ như vậy,ở bất cứ đâu không có tiền là khổ trăm bề,cảm ơn bạn đã chia sẻ!Mình sang đó chắc khoảng 9, 10 lần vì có visa dài hạn, nên cũng rong ruổi, sang thực tế mới thấy thương người Việt đi xuất khẩu lao động. Đặc biệt chị em thu nhập có 10 triệu 1 tháng, những ngày không có việc là giới chủ cho nghỉ và trừ lương ngày đó, một vài chị em có chồng rồi thì vẫn cắp kè mấy ông già Tàu khựa, một số thì cặp ngườ Việt cùng đi xk, nên mấy ông này không có tiền để về VN luôn.
Một số em chưa chồng cũng khổ.... a em OS tự hiểu nhé, có những em trẻ đêm đầu không cho làm ăn, nhưng vẫn cầm vài trăm Ringgit rồi về, nhưng vài hôm sau hết việc tìm đến và dâng hiến tự nguyện.... cái này đàn ông cũng khoái nhé.
Nhưng thật nguy hiểm ... sau nhiều đợt công tác thành quen... rồi người đẹp xin làm vợ bé và xin một "danh phận" ko trốn tránh...
Vã mồ hôi các thánh ơi!!!
Có bà cả trên này hem? sao mạnh miệng rứa anh?Mình sang đó chắc khoảng 9, 10 lần vì có visa dài hạn, nên cũng rong ruổi, sang thực tế mới thấy thương người Việt đi xuất khẩu lao động. Đặc biệt chị em thu nhập có 10 triệu 1 tháng, những ngày không có việc là giới chủ cho nghỉ và trừ lương ngày đó, một vài chị em có chồng rồi thì vẫn cắp kè mấy ông già Tàu khựa, một số thì cặp ngườ Việt cùng đi xk, nên mấy ông này không có tiền để về VN luôn.
Một số em chưa chồng cũng khổ.... a em OS tự hiểu nhé, có những em trẻ đêm đầu không cho làm ăn, nhưng vẫn cầm vài trăm Ringgit rồi về, nhưng vài hôm sau hết việc tìm đến và dâng hiến tự nguyện.... cái này đàn ông cũng khoái nhé.
Nhưng thật nguy hiểm ... sau nhiều đợt công tác thành quen... rồi người đẹp xin làm vợ bé và xin một "danh phận" ko trốn tránh...
Vã mồ hôi các thánh ơi!!!