Thế méo nào mà xxx xứ vịt hỏi thăm mà mình nói: "tôi yêu việt nam" vậy mà nó cũng phạt và còn thòng câu: mày fan honda à? Sao cứ xem chương trình tôi yêu việt nam thế.Bác đặt phòng qua mạng được mà. Nếu ngắn ngày thì đặt phòng gần tháp đôi chỗ đường jalan bukit bintang rất nhiều nhà trọ vì chỗ này nhiều người Hoa mà đi bộ ra tháp đôi cũng gần (có đường hầm)
Sang đó bác xin cái bản đồ du lịch thì bác sẽ có các điểm bus station. Trước đây em đi từ BẾN PUTRAJAYA xe đón đúng giờ chỉ mất 4 giờ là tới cái cầu qua bán đảo penang, nhưng sau này em toàn chạy xe trên đường Danasara - E1, bằng lái em tiếng Việt cũ, csgt họ cũng hỏi thăm em, nhưng không phạt vì họ cũng quý người nước ngoài, vì em nói với họ là tôi yêu Malaysia.
Để em hỏi thằng bạn em đang ở Subang cái nhé nó người Mã.

Chụp màn hình rồi nhé.Mình sang đó chắc khoảng 9, 10 lần vì có visa dài hạn, nên cũng rong ruổi, sang thực tế mới thấy thương người Việt đi xuất khẩu lao động. Đặc biệt chị em thu nhập có 10 triệu 1 tháng, những ngày không có việc là giới chủ cho nghỉ và trừ lương ngày đó, một vài chị em có chồng rồi thì vẫn cắp kè mấy ông già Tàu khựa, một số thì cặp ngườ Việt cùng đi xk, nên mấy ông này không có tiền để về VN luôn.
Một số em chưa chồng cũng khổ.... a em OS tự hiểu nhé, có những em trẻ đêm đầu không cho làm ăn, nhưng vẫn cầm vài trăm Ringgit rồi về, nhưng vài hôm sau hết việc tìm đến và dâng hiến tự nguyện.... cái này đàn ông cũng khoái nhé.
Nhưng thật nguy hiểm ... sau nhiều đợt công tác thành quen... rồi người đẹp xin làm vợ bé và xin một "danh phận" ko trốn tránh...
Vã mồ hôi các thánh ơi!!!

Bác đặt phòng này nè agoda làm chi.
Budget hotel in bukit buntang Alor hotel it's ok
74, Jalan Alor, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Ma-lai-xi-a.
You can ask the hotel for discount and book
@chauthanhtrung
Phone: +60321442177
Nó là dạng hotel inn trước đây em ở Federal KL hottel nhà nghỉ này phía trong

Đây là nich name nên kg sợ gấu ha ha. Mình ko cho điện thoại và facebook... giờ thì close hết rồi, hic tháng trướcco1 qua bên ấy nhưng ko đến. Hình như về xứ Việt lấy chồng rồi cũng mừng cho người đó.Chụp màn hình rồi nhé.Tư vấn chuẩn qúa. Hihi
Em đi mã đc 2 lần rồi.Đây là nich name nên kg sợ gấu ha ha. Mình ko cho điện thoại và facebook... giờ thì close hết rồi, hic tháng trướcco1 qua bên ấy nhưng ko đến. Hình như về xứ Việt lấy chồng rồi cũng mừng cho người đó.
Lần sau đi penang kiếm mấy quán ăn hoa mới đc.
Ở Penang và Pahang rất đông người Hoa sinh sống, còn có cả chợ thịt heo đó.Em đi mã đc 2 lần rồi.
Lần sau đi penang kiếm mấy quán ăn hoa mới đc.
Ở Penang có nhiều xí nghiệp của người Hoa nên họ thuê rất đông người Việt. Sang đó phải quen người Việt thì mới có mối làm ăn...nhanh được, chứ mò mẫm thì khó lắm.
Mấy lần đi sing..thấy china town..sạch và rẻ...qua malay..cũng ti toe chinatown....mịa ...dơ và hỗn tạp....ngũ ks cũng chỉ dám ngủ tầng trệt...lỡ có cháy..còn chạy kịp...mấy cái hầm chui qua đường...bọn nó tè lênh láng....ngay kl...đi bộ vào hẻm...khai như sì gòn....bọn hồi và ấn giáo..ở bẩn kinh..cái động batu....khỉ chạy long nhong..khai khiếp..chui vào cái hang nhốt rắn..kỳ đà...hôi và bẩn kinh khủng....heheheh
vậy trên này ai mà sử dụng nick name đều có điều riêng dấu kín hả bạn?mình toàn sử dụng tên thật có lẻ nào đã sai rồi sao?Đây là nich name nên kg sợ gấu ha ha. Mình ko cho điện thoại và facebook... giờ thì close hết rồi, hic tháng trướcco1 qua bên ấy nhưng ko đến. Hình như về xứ Việt lấy chồng rồi cũng mừng cho người đó.
Trên diễn đàn không cấm dùng nick đăng nhập, nên có sao đâu bác, giống Nguyễn Du hay Tố Như thôi không thâm nhập làm sao biết nơi "thâm cung bí sử".vậy trên này ai mà sử dụng nick name đều có điều riêng dấu kín hả bạn?mình toàn sử dụng tên thật có lẻ nào đã sai rồi sao?
Nhưng cũng nhiều người dùng tên thật ... họ làm quan họ cũng tham ô, cũng nuôi sinh viên.. gọi là "con nuôi" đường đường chính công khai thăm "con gái nuôi". Còn em hay xa gia đình vài lần say nắng ở vùng trời xa thẳm cô đơn lắm anh ơi.