Vậy khi nào Bác đi cho e theo thọ giáo nhaCác bác có hứng giao lưu ở khu vực Q.9 có thể ghé KDC Khang Điền câu sông Rạch Chiếc thoải mái. Nhà em cách sông vài chục mét, cuối tuần nào cũng làm mớ bống dừa về kho tộ hoặc chiên giòn hoặc mua 5k dế mèn câu cá trê. Cứ nghĩ đến cá trê chấm mắm gừng hoặc tẩm ướp gừng, tỏi... chiên lên ăn là ứa nước miếng. Lâu lâu có một vài con cá chim hoặc cá tra đổi món cũng thú vị.
ở Trị An bác thử gọi số này 0972.981.583 gặp anh Út, ghe của anh chỉ 500k thôi, ghe 1,4tr cũng có nhưng nó thuộc loại lớn rồi, chở vài chục người. Hoặc bác cứ ghé hỏi người dân xem chỗ nào thuê ghe. Người dân trên đó cũng nhiệt tình lắm.
ở Cần Giờ có 3 chỗ để câu:
1. câu biển, yêu cầu cần khỏe; máy mạnh, to; cước tốt, dài. Mồi câu thì vô cùng, thường ngta dùng trùng biển (khoảng 50k/1 suất câu).
2. câu hồ, đầm (tư nhân), cái này phải quen với ngta thì mới dc ngta cho vào câu, và tất nhiên mình cũng phải có chút quà cáp gì chứ cá ngta thả nuôi để bán mà.
3. câu sông, cơ bản thì con đường độc đạo đi từ SG về Cần Giờ có nhánh sông SG chạy dọc theo, và bất kỳ chỗ nào xe mình ghé vào được (để chổ nào mát mát ấy, khỏi phơi xe ngoài nắng cả ngày xót ruột lắm) và mình ra bờ sông ngồi được thì thả câu. Thấy anh em hay câu dưới gầm cầu An Nghĩa nhiều, cần máy thì có thể đứng trên cầu mà quăng xuống sông, nhưng chơi kiểu này nắng chịu ko nổi, có dù cũng pó tay.
ở Cần Giờ có 3 chỗ để câu:
1. câu biển, yêu cầu cần khỏe; máy mạnh, to; cước tốt, dài. Mồi câu thì vô cùng, thường ngta dùng trùng biển (khoảng 50k/1 suất câu).
2. câu hồ, đầm (tư nhân), cái này phải quen với ngta thì mới dc ngta cho vào câu, và tất nhiên mình cũng phải có chút quà cáp gì chứ cá ngta thả nuôi để bán mà.
3. câu sông, cơ bản thì con đường độc đạo đi từ SG về Cần Giờ có nhánh sông SG chạy dọc theo, và bất kỳ chỗ nào xe mình ghé vào được (để chổ nào mát mát ấy, khỏi phơi xe ngoài nắng cả ngày xót ruột lắm) và mình ra bờ sông ngồi được thì thả câu. Thấy anh em hay câu dưới gầm cầu An Nghĩa nhiều, cần máy thì có thể đứng trên cầu mà quăng xuống sông, nhưng chơi kiểu này nắng chịu ko nổi, có dù cũng pó tay.
em ở Hiệp bình phước, gần cân nhơn hòa đó pác, CN nào pac đi pác hú e trước nha.
Cần giờ thì e không rành, đi câu trong hồ nghe mấy cụ nói có nhìu cá bông lao với cá chẻm.
Pác có số đt của chủ ghe nào dưới đó không vậy! đọc trên dd câu cá thấy 1 ngày 1tr4 lận.
Hôm qua xuống nhà thèng bạn ở Trãng bom, nó bắt phơi nắng cả ngày ngoài hồ câu cá. Cuối buổi được hơn 3 chục kí chiến lợi phẩm & 500k (đủ tiền vé). Cảm giác kéo cần phê thật
có dịp cho e đu đeo theo pác nhé :v
Các bác có hứng giao lưu ở khu vực Q.9 có thể ghé KDC Khang Điền câu sông Rạch Chiếc thoải mái. Nhà em cách sông vài chục mét, cuối tuần nào cũng làm mớ bống dừa về kho tộ hoặc chiên giòn hoặc mua 5k dế mèn câu cá trê. Cứ nghĩ đến cá trê chấm mắm gừng hoặc tẩm ướp gừng, tỏi... chiên lên ăn là ứa nước miếng. Lâu lâu có một vài con cá chim hoặc cá tra đổi món cũng thú vị.
pác ơi cho e cái location trên googlemaps đi pác, cuối tuần này e sắp xếp ra đó rồi alo pác luôn
em xin bổ sung thêm ý này nhé bác..nếu bác thuê bè để ra giữa hồ câu ....thứ nhất các bác phải đi wc trước vì bè được nối với bờ bằng một sợi dâ thừng (khá xa bờ)muốn vào đó wc thì các bác phải kéo bè vào bờ mất khá nhiều time và sức ..(chỉ định với bác nào k biết bơi còn biết bơi thì cứ việc ùm vào bờ là xong) .nếu trên bè có các chị em phụ nữ ( điều này hơi phức tạp ) các bác nên chuẩn bị một cái bội để nuôi gà khoét cái đít để các chị em có thể ngồi tè mà không mắc cở..vì nếu k mỗi lần muốn tè là mất 30k cho xuồng ra và vao rước ..và các bác nhớ mang theo tấm bạt để lót trên bè vì bè khá dơ bẩn .!! câu cá ở hồ trị an là khá thú vị cho một buổi picnic phong cảnh rất đẹp và thoáng mát ..!!Bác qua web thegioicauca hẹn hò bên đó hiệu quả hơn. câu ở Trị An bác chuổn bị cho em như sau:
+) Đồ nghề (dân câu gọi là súng): 2-3 cái cần tay (súng ngắn) càng dài càng tốt, loại 6,3m đến 7,2m là ok, cước 0.3 trở xuống, cưỡi số 9 trở lại, phao xốp cũng ok, chì nữa.
+) Mồi câu (đạn dược): Tùy con cá bác thích câu, Trị An dễ nhất là câu cá Hoàng Đế, bác phải mua tép sống. Khó hơn là cá rô thì mồi cám. Bác mới thì khuyến khích bác mua tép mà câu cá Hoàng Đế thôi.
+) Phụ kiện khác (quân trang, quân dụng): ô (dù) che mưa, nắng, áo chống nắng, máy sục ôxi chạy pin. nước uống, nếu bác đi đông ng, kiểu như picnic thì cần chuổn bị thêm
+) Kỹ thuật câu (kỹ thuật chiến đấu): quan trọng nhất là cách mắc mồi. Từ đuôi con tép ngược lên khoảng 2 đốt (cả thân tép khoảng 10 đốt gì đấy) thì bác mắc cái lưỡi câu chỗ ấy, xỏ xuyên cái lưỡi ngang thân con tép ấy, nhìn như kiểu treo ngược con tép trên cái lưỡi câu ấy. xỏ kiểu đó con tép nó ko chết, thả xuống nước nó bơi tung tăng 30p vẫn ok. chứ bác xỏ lưỡi câu dọc thân con tép từ đầu tới đuôi như kiểu câu tôm thì con tép chết ngay tức thì, và ngồi cả ngày cũng chả được con cá nào cắn mồi đâu.
Cơ bản thế là đủ. Nhưng có vài lưu ý nhỏ em chỉ bác luôn:
- Cá Hoàng Đế đặc biệt chỉ ăn duy nhất 1 loại mồi là tép và phải là tép sống. Chính vì thế bác lên đó hãy mua mồi, và thả vào cái hũ gì đó và chạy máy oxi ko là tép nó chết, tép chết thì ko bao giờ Hoàng Đế ăn.
- Cá Hoàng Đế ăn rất bạo, vì thế khi câu bác cứ cầm cần mà đạp xuống mặt nước, càng thấy động cá càng ăn ghê, ngược hoàn toàn với kỹ thuật câu chép, phải nằm im, ẩn mình, núp xuống bóng cây mới hi vọng nó vào ăn (núp kiểu như mấy xxx núp để bắn tỉa anh em mình ấy)
- Từ tp bác chạy QL1A, tới ngã 3 trị an thì rẽ trái, chạy thẳng là TL767, cứ thẳng hoài là tới hồ trị an, chú ý toàn tuyến xxx nhiều nhé, OS mình thì biết xxx ĐN rồi đấy, bắn tỉa rát lắm. Lên gần tới hồ thì gặp cái chợ nào bác cũng có thể ghé vào hỏi người ta mua tép. Bác nhớ là nên mua tép đen nhé, loại này câu nhạy hơn.
- Hồ Trị An là hồ nhân tạo, được chặn lại từ các quả đồi, nên đáy hồ thực ra là thung lũng, vì thế cây ngầm dưới nhiều, đó là lý do không thể xài cần máy đánh ngầm ở hồ này. độ sâu hồ trung bình 30m, nơi sâu nhất có thể gần 100m.
- Hồ rộng cả trăm km, nhưng bác có thể câu ở bất kỳ vị trí nào quanh hồ, bất kỳ bụi cây, hay rừng cây nào bác chạy xe vào đó đậu được và ra mép nước gắn đồ nghề và thả câu. vì nói chung hồ nhiều cá. Bác cũng có thể thuê 1 cái ghe nhỏ và ngta sẽ chở bác đi câu, giá 1 ngày 500k, ghe ngồi cả chục người. Hoặc bác cũng có thể thuê thuyền chạy thẳng ra mấy đảo nhỏ giữa hồ tha hồ câu, có thể cắm trại ngủ qua đêm, hoặc thuê phòng trên đảo ngủ lại... (nhưng trên đảo ko có điện nên cần chuổn bị đèn pin).
- ..... Nói thật với bác là cái này em nói cả ngày cũng ko hết, bác cần hỏi gì cm em trả lời tiếp, gõ lâu em cũng hơi mỏi tay![]()


Bác cẩn thận kẻo nhầm hồ Trị An và Sông Mây nhé, sông mây là hồ do quân đội quản lý, cá thả chứ ko phải cá tự nhiên, hồ bé, trước đây là 1 nhánh chứa nước xả của hồ Trị An, độ sâu trung bình 1,5m, cá trôi, mè nhiều, câu mồi cám rất nhạy. Hồ bé nên ko có thuyền mà chỉ có bè gác trên mấy cái phuy nhựa và nối với cáp vào bờ, giá thuê 200k/ngày/1bè + gửi xe 10k với 2B, 50k với 4B, còn hồ Trị An em đi nhiều mà chưa thấy bè bao giờ, toàn ghe với thuyền có gắn động cơ nhé. Từ Sông Mây chạy thêm 20km gì đó nữa mới tới Trị An.
em xin bổ sung thêm ý này nhé bác..nếu bác thuê bè để ra giữa hồ câu ....thứ nhất các bác phải đi wc trước vì bè được nối với bờ bằng một sợi dâ thừng (khá xa bờ)muốn vào đó wc thì các bác phải kéo bè vào bờ mất khá nhiều time và sức ..(chỉ định với bác nào k biết bơi còn biết bơi thì cứ việc ùm vào bờ là xong) .nếu trên bè có các chị em phụ nữ ( điều này hơi phức tạp ) các bác nên chuẩn bị một cái bội để nuôi gà khoét cái đít để các chị em có thể ngồi tè mà không mắc cở..vì nếu k mỗi lần muốn tè là mất 30k cho xuồng ra và vao rước ..và các bác nhớ mang theo tấm bạt để lót trên bè vì bè khá dơ bẩn .!! câu cá ở hồ trị an là khá thú vị cho một buổi picnic phong cảnh rất đẹp và thoáng mát ..!!![]()
Khang Điền bác chuổn bị mồi đánh tra + trê cũng ngon lắm đấy.
Các bác có hứng giao lưu ở khu vực Q.9 có thể ghé KDC Khang Điền câu sông Rạch Chiếc thoải mái. Nhà em cách sông vài chục mét, cuối tuần nào cũng làm mớ bống dừa về kho tộ hoặc chiên giòn hoặc mua 5k dế mèn câu cá trê. Cứ nghĩ đến cá trê chấm mắm gừng hoặc tẩm ướp gừng, tỏi... chiên lên ăn là ứa nước miếng. Lâu lâu có một vài con cá chim hoặc cá tra đổi món cũng thú vị.
cho tui đi nữa,bác vuong87 ơi.tui cũng mê cái vụ câu cá lâu lắm rồi mà hông có hộipác ơi cho e cái location trên googlemaps đi pác, cuối tuần này e sắp xếp ra đó rồi alo pác luôn