Một năm nữa đang dần trôi qua.Khởi động sớm vậy
Nhà nước đang lên lịch nghỉ tết luôn rồi bác, kế hoạch thường bắt đầu cuối tháng 9.
https://thanhnien.vn/da-co-phuong-an-nghi-tet-nguyen-dan-2024-185230922190156854.htm
Chỉnh sửa cuối:
Một năm nữa đang dần trôi qua.Khởi động sớm vậy
Tài chính là cái mệt nhất, tuy nhiên với anh em chúng ta tiền xăng và tối thiểu sinh hoạt là chơi hết, ngủ bụi cũng dc mà kakaNhững tháng cuối năm thường là bắt đầu khởi động cho hành trình, cần nhất là tài chính nhé kaka... Còn xôm tụ phải từ gần hết tháng 10 âm lịch trở leeb
Kakaka... Về Tết phải hoành tráng xíu chứ bácTài chính là cái mệt nhất, tuy nhiên với anh em chúng ta tiền xăng và tối thiểu sinh hoạt là chơi hết, ngủ bụi cũng dc mà kaka
Xe em có cái lều nên có tiếng là cắm trại chứ không phải ngủ bụi nha kkkkTài chính là cái mệt nhất, tuy nhiên với anh em chúng ta tiền xăng và tối thiểu sinh hoạt là chơi hết, ngủ bụi cũng dc mà kaka
Vài trăm k là có lều bác nhỉ. Lại được gọi là chất chơi con dơiXe em có cái lều nên có tiếng là cắm trại chứ không phải ngủ bụi nha kkkk
Năm nay lại khá thoải mái rồi kakaĐoạn khó nhằn, lại hay bị các bác Đồng Nai rình rập nữa. Hy vọng cao tốc sớm xong cho mọi người đỡ nhọc khi về quê mỗi khi Tết đến xuân về.
Em đây, tính đi từ SG - Ninh Bình (máu nữa ra phía Tây bắc luôn). Dự tính 14 ngày, nhưng có thể ghé Quảng Bình lâu chútNăm nay đã Bác nào lên kế hoạch du xuân Bắc tiến chưa nhỉ?