Bác bỏ xe ngoài trời vậy phai màu xe hết . qua gara nhà e để nè. em k phí đâu, chỉ cần cho e chạy lòng vòng là dc =]]]Có cần phải kỹ vậy ko bác, xe e bỏ ngoài nắng mưa hoài, mấy năm rồi chẳng thấy gì.
Em thì xe để ngoài sân có mái che, đi mưa về có sẵn vòi nước mất 3 phút xịt vài phát là xong.
Theo em thì nếu tiện thì nên xịt lại nước sau khi đi mưa. (em nghĩ trong mưa cũng có 1 lượng nhỏ axit, xịt nước máy cho trôi bớt để yên tâm)
Em giống bác này, nhưng không hẳn để giữ xe, mà do em có cảm giác khó chịu khi ngồi trên 1 cái xe dơ.
Vâng, một phần là xe em để ngoài sân ngay lối đi, thằng nhóc nhà em chạy ra vô dựa vô suốt nên sạch xe là sạch thằng ku conEm giống bác này, nhưng không hẳn để giữ xe, mà do em có cảm giác khó chịu khi ngồi trên 1 cái xe dơ.
Đại gia tiểu gia liên quái gì đến cái chuyện vặt vãnh này bác. Nó là tính cách con người thôi. Thái quá thì thành ra dị hợm hay như người ya nói là bệnh đó. Như mấy ông lấy vợ về ko coi là vợ mà đội lên đầu thờ như thánh.em ko phải đại gia nên ko thể bỏ mặc xe cho mưa nắng, khi có thể xịt nước được là em xịt ngay để đẩy nước mưa ra khỏi xe