Em bơm 4 bánh: 10nghìn.small nói:bơm hơi 3 ký = 5nghìn/bánhvan_nguyen113 nói:me 2hdtoan nói:Em vá 25 khìn.lienthanhquyet nói:Sẵn hỏi ké các bác giờ vá xe giá rẻ là bao nhiêu một lỗ ?
Bên em bơm hơi cân hơi bằng đồng hồ miễn phí cho xe 4 bánh và cho cả 2 bánh.azurika nói:Em bơm 4 bánh: 10nghìn.
Thứ sáu 29/06, nghe lời giới thiệu của bác Fil cũng hay hay lại sẵn có nhu cầu xe sạch để đi Vũng Tàu, đưa V2 lại chỗ này. Làm các mục sau : rửa xe, hút bụi, xịt gầm. Tổng chi 80.000VND. Lúc rửa thì thấy cũng đã, nghe máy bơm xịt nước ào ào, máy hút bụi khịt khịt.Mr Fil nói:Vẫn thường rửa ở đây vì tiện đường : Viet Car Care 34 Nguyễn Hữu Cảnh - Chân cầu Văn Thánh 2 xuôi về Cầu Thủ Thiêm bên tay phải
nhưng khá bất ngờ với chương trình giảm giá : 30,000đ đến hết tháng 7( nước non miễn phí)
Không nhằm quảng cáo cho chủ tiệm nhưng thông báo cho các Bác biết nếu có nhu cầu thì ghé vô tắm rửa cho bà 2.
Đánh giá chất lượng tốt, NV vui vẻ và gọn gàng nghiêm túc. OSer thấy cũng nhiều nhiều người tắm gội ở đây.
Vậy mà lúc lên xe về thấy buồn : táp lô không lau, mặt đồng hồ vẫn nguyên bụi, chỗ để ly vẫn dơ như cũ. Lại thêm, lúc ngồi đâu thấy có cafe. Mà em không lầm thì có cô chủ ngồi đó đấy - cô bé người nhỏ nhỏ phải không bác.
Nhìn bảng giá lúc bình thường : Rửa xe - 50.000 (3M, sonax) + Hút bụi - 15.000 + Xịt gầm - 15.000. Vậy là đâu có giảm hả bác.
Lại thêm cái màn : giờ trưa vắng khách, các chú thợ trèo lên xe khách mở máy lạnh tránh nắng (bác nào có chiếc Ỉn màu đen, có đèn sương mù bên trái bị tụt vào trong, xe trầy trụa dọc theo thân xe mà rửa trưa 29/06 vào nhận nhé).
Em không nói xấu tiệm này đâu, chỉ gặp sao thì nói vậy thôi.
Thôi chết em rồi - quảng cáo mĩn phí lại gây tai họa roài.
Tí nữa em ghé rửa xe và phàn nàn giúp Bác.
Tí nữa em ghé rửa xe và phàn nàn giúp Bác.
Ủa sao kỳ vậy ta? sao khi đọc thớt này của Mr Fil e đi rửa 2 lần đều 45 ngàn cả rửa ngoài & hút bụi, lần 2 còn gặp Mợ Hải, còn thấy thợ rửa xong bao Mợ ấy đi 1 vòng quanh xe e kiểm tra rồi mới báo e lấy xe.
Táp lô ko lau chắc là sơ xuất rồi, chỗ để lý hay quanh cần số thì đúng là ko lau.
Táp lô ko lau chắc là sơ xuất rồi, chỗ để lý hay quanh cần số thì đúng là ko lau.
Viết tiếp câu chuyện bác Fil nhé : đi Vũng Tàu hôm 30/06 gặp mưa lớn trên cả quãng đường, V2 nhìn dơ như heo. Lại sẵn vẫn còn tức bọng zái cái vụ rửa xe hôm trước, chiều 02/07 em lại lao 34 Nguyễn Hữu Cảnh làm chuột bạch lần 2. Rửa xe & hút bụi thôi, không xịt gầm nhé. Vẫn máy bơm xịt nước ào ào, máy hút bụi khịt khịt.Mr Fil nói:Thôi chết em rồi - quảng cáo miễn phí lại gây tai họa roài.
Tí nữa em ghé rửa xe và phàn nàn giúp Bác.
Cô chủ nhỏ thông báo đã xong, móc xỉa 45.000, không boa thêm 20.000 như bữa trước nữa.
Trèo lên ngó quanh, a ha, táp lô sạch, mặt đồng hồ sạch, mặt ghế tạm sạch lại còn thêm lớp"mỡ hành" trên đồ nhựa.
Thôi tạm bằng lòng, coi như phong độ không đều. Chắc phải làm chuột bạch lần 3 coi "ra răng".