Vậy chỉ còn cách thay luôn cái táp-lô hả bác. Chắc là tốn bộn thóc đây nhỉ 
ANDY1606 nói:taplo thì thua,thà trầ sơn ngoài thì tút lại nội taplo là nhựa màu ko phải sơn,nên sơn lại vài bửa tróc ra như ghẻ còn ghê hơn
Bác PTS nhoe nhoét quá, dù sao thanks bác cho em được nhìn lại làn da "nõn nà" của em ấy trước đây 
thietbiloc nói:Vụ này đơn giản mà bác. Em phục hồi như thế này được chưa, đúng nguên trạng chưa?
![]()
Chỗ đó màu xam xám bác ơi, kẹt quá có khi em kiếm đại cái bút màu hay lọ sơn móng tay phủ tạm lên quá...
Thà em nó xước chỗ nào khuất khuất 1 tí, chứ ngay trước mặt, ngày nào cũng thấy sẹo thì xót xa lắm... Hôm qua đến giờ cứ hết ra lại vào vào thớt này liên tục xem có bác nào còn cao kiến để cứu vớt em nó ko
Thà em nó xước chỗ nào khuất khuất 1 tí, chứ ngay trước mặt, ngày nào cũng thấy sẹo thì xót xa lắm... Hôm qua đến giờ cứ hết ra lại vào vào thớt này liên tục xem có bác nào còn cao kiến để cứu vớt em nó ko
dinhngo nói:Em dặn TX đi rủa xe bên ngoài không cho dọn bên trong , chỉ lấy thảm ra phủi bụi thôi .mấy đứa lính mới nó đâu biết gì cứ làm ào ào thì trầy xước là chuyện nhỏ ! (có khi do đeo nhẩn hoặc đồng hồ)
Mấy chổ đen đen bị trầy Bác lấy xi-ra đánh giầy bôi lên cho khỏi thấy !
thấy vậy mà thực tế không phải vậythietbiloc nói:Vụ này đơn giản mà bác. Em phục hồi như thế này được chưa, đúng nguên trạng chưa?
![]()
Bác hỏi mấy ông thợ sửa đồng hồ thử coi.RedBlade nói:Còn có bác nào có cao kiến giúp em không?![]()
Trước đây đồng hồ đeo tay hay bị xước mặt kiếng, đem thợ họ chà hết được đó bác.
Hình như họ lấy thuốc đánh răng chà lên, lâu thiệt lâu, là chỗ xước cũng mờ dần hoặc mất hẳn. Không biết giờ có gì khác không.
E có cây viết phủ vết xước màu xám lông chuột của Toy Fortuner, màu chổ xước của bác giống ko e cho mượn về bác quẹt tạm lên cho đỡ khó chịu? Các máy hút bụi chuyên dùng thường có ống hút bằng thép ko gỉ, chắc đây là nguyên nhân.
Chổ này bữa trước em mới xịt gầm, thấy ae vào rửa xe và làm các dịch vụ đông lắm. Nhìn chung thái độ phục vu OK, nhưng qua vụ này bác Moly nên vào giải thích với bác chủ và có phương án xử lý!
Xin chia buồn với bác chủ, vợ hai cưng gần chết mà xước mấy chổ nhạy cảm, dể thấy thế này thì xót cả ruột.
Xin chia buồn với bác chủ, vợ hai cưng gần chết mà xước mấy chổ nhạy cảm, dể thấy thế này thì xót cả ruột.
Last edited by a moderator: