Hoan nghênh tinh thần và văn hóa giao tiếp của cả 2 bác.RedBlade nói:Chào bác Liqui Moly,
Xe em hôm trước rửa gói VIP, em lại ngồi ngay chỗ khu vực đợi nên không biết cụ thể làm những gì trong xe, nhưng em chắc là sau khi rửa xe xong mới xuất hiện các vết đó, vì bình thường ngày nào em chả ngồi nhìn ngay đó, và em giữ xe rất cẩn thận.
Cũng không có gì giận đâu bác, ban đầu thấy vậy xót cho xe thôi, nhưng dù sao cũng là chuyện nhỏ nên mới xin các bác OS tư vấn xem có cách nào khắc phục luôn ko. Vừa rồi mượn cây bút sơn của bác garfieldfatcat sơn lại, trông cũng ổn bác ạ.
Cảm ơn bác đã quan tâm và hoan nghênh tinh thần cầu thị của bác.
Liqui Moly nói:Dạ mấy hôm nay em bệnh nên không vào Os, nghe anh em nhắn nên chạy vào đây với bác chủ.
Thú thật là em cũng không biết có phải mình gây ra không ạ, xe bác chủ hình như chỉ rửa xe hút bụi, nên không có sử dụng hóa chất và dụng cụ chà rửa gì hết. Còn hút bụi thì không bao giờ đem lên táp lô mà hút ạ.
Bác chủ xin đừng quá giận, bác rảnh thì ghé lại để em dùng dưỡng nhựa phục hồi lại phần nào cho bác nhé.
Qua đây cảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến, em sẽ yêu cầu thợ chú ý hơn nữa trong dịch vụ.
RedBlade nói:Chào các bác,
Chuyện là chiều hôm qua (Thứ 7), trên đường từ Metro về, em cùng bà cả đưa bà 2 ghé ngang massage tại Liqui Moly (chân cầu SG, link: Trời thì mưa nên ra lấy xe không kiểm tra lại, vì nghĩ rửa xe gói VIP thì chắc dịch vụ phải tốt rồi.
Xe chạy được 1 đoạn mới phát hiện ra trên táp-lô (khu vực đồng hồ) có vài vết xước (như hình):
![]()
![]()
![]()
Không hiểu các bác bên Liqui Moly có đưa máy móc gì vào trong xe không mà làm em nó đến nỗi này, em xót hết cả ruột...![]()
Nhờ các bác tư vấn giúp:
- Các vết xước này có thể khắc phục được không? (Xe em là Civic 2008)
- Những địa điểm rửa xe uy tín ở Q.1, Q.3 (gần Cầu Bông).
Cảm ơn các bác!
Bác ơi, cái lỗi này cũng nhỏ thôi mà. Bác có thể liên hệ A. Phong (chủ của Liqui Moly Q.2) để khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường (nếu sự cố lớn). Em xin nói trước là em không phải "người ném đá", em chỉ đứng khách quan mà nhận xét thôi. Em nghĩ vết xước này cũng khá nhỏ, có lẽ do sơ suất của mấy em nhân viên lau chùi không cẩn thận nên gây xước. Mà em có để ý là hầu như các nhân viên làm việc trong đó không được đeo đồng hồ, nhẫn (trừ nhẫn cưới) hoặc các trnag sức khác bằng kim loại trong quá trình làm việc.
Em nghĩ Bác cũng bớt giận đi. Dù sao là anh em trên OS, nên mọi việc sơ suất đều là do tính khách quan mà. Vả lại, có việc gì là hoàn hảo 100% bao giờ. Phải không Bác? Mong rằng sự chia sẽ của em sẽ mang lại cho Bác sự nguôi ngoai, và bỏ qua những vấn đề nhỏ nhặt này với anh em OS.
Chúc Bác luôn vui vẻ và thành công trong tương lai