Làm ngồi nghe câu chuyện thật dài mà chả biết còn gì tiếp theo khúc sau không hahha. Có thằng moning hay gì nó đậu xe ngay cua cũng nguy hiểm ko kém.
Trước em cũng bị phát ngay cầu Lớn. Ngay 28 rạng sáng 29 Tết AL. Đường không một chiếc xe chạy. Tấp vào quán ven đường mua chai suối cho bà cả xong đánh nhan ra đường thì từ rất xa thấy đèn xe 2B đang lao tới, em đoán tốc độ khá cao. Em ra ngay đúng phần đường xong thì đang bò gần đến cầu thì 2B lấn ngược chiều tính chẻ đầu xe em nhưng dính ngay vào phân cách cứng. Người thì quăng về phía làn ngược chiều, xe cắm thẳng vào phân cách. Bên cửa tài nghe tiếng "bốp" rất to. Đứng lại thì lôi thôi (lúc đó không có cam hành trình) nên em bỏ luôn về đến Long An thì ôi thôi, cái cửa Jolie nó cứng thế nào mà ăn nguyên cái vết lõm như cái chén. Ra Tết xong mới đi làm lại, nguyên cái Tết quăng xe ở nhà luôn.