Hạng C
28/2/12
555
788
93
Toàn đại cao thủ chạy xe.
Xe khách đánh võng đã cao thủ rồi, xe du lịch chớp thời cơ chạy trước mũi xe khách còn cao thủ hơn.
 
Hạng D
20/6/12
1.515
538
113
Q3, TPHCM
Hic, Em xem Cờ nhíp của Bác chủ mà Em muốn rớt tim ra ngoài. Sợ thật, ẩu quá. Quá nhanh quá nguy hiểm! :(
 
Hạng B2
20/4/15
345
278
63
Tốt nhất không có việc gì gấp thì không lái xe ban đêm. Ngoài ra, hành khách cũng nên hạn chế đi xe đường dài mà đi chuyến đêm, rất nhiều người chọn đi đêm ... cho mát, nhưng rủi ro tăng lên bội phần do tài xế thiếu ngủ, tầm nhìn kém, chạy nhanh vì lách được CSGT, ... và đi xa khách hạn chế ngồi đầu hoặc cuối xe.
 
Hạng D
4/11/13
4.174
2.143
113
Chạy ẩu chạy sai tước bằng vĩnh viễn với lái xe khách là xong. KO bàn cãi cứ sai quá 3-5 lần là ko cho lấy bằng lại. Hoặc nếu châm trước thì cứ tăng gấp 10 lần tiền phi đổi bằng hay thi lại bằng xe khách mỗi 3 lần bị phạt tước bằng bắt thi đổi bằng có gì khó đâu vấn đề làm riết nó nhờn rồi
 
  • Like
Reactions: MonsterSUV
Hạng D
24/5/13
1.196
1.649
113
Tai nạn hoài mà chẳng bao h sợ, ngu mình ên thôi mà còn kéo theo người khác nữa. Cũng đã lâu lắm rồi e không có đi xe khách, có việc đi đông người thì e thuê xe, đi 1 mình e xách xe máy đi, chứ lên xe khách là phó mặc mạng sống cho tài xế không ah, mà lưu ý là ai có đi xe khách nên chọn ghế giữa xe, bên phải cho đỡ thương vong khi có va chạm!
 
Hạng C
11/10/15
761
674
93
Bây giờ ra đường hên xui thật. Chạy đàng hoàng gặp bọn này là thua. Cái Định Mệnh chúng nó!!