Mang kiếng đen ngắm mấy em Nga
hàng về
"đi chơi mày, để anh kím ăn chút!"
hớ hớ... bắt được anh Linh soi hàng hả bác Hà?
Mát mẻ

hàng về

"đi chơi mày, để anh kím ăn chút!"

hớ hớ... bắt được anh Linh soi hàng hả bác Hà?

Mát mẻ

Last edited by a moderator:
Mạnh mẽ lên con trai!
Bác Tuấn rình bác Ha? hay là bác Hà soi bác Tuấn?
Kiên "em à anh leo núi đây! Có cái nhẫn 2 chỉ anh giao lại em, chứ để có bề gì... mất uổng!"
Về thôi Redbladk ơi!

Bác Tuấn rình bác Ha? hay là bác Hà soi bác Tuấn?

Kiên "em à anh leo núi đây! Có cái nhẫn 2 chỉ anh giao lại em, chứ để có bề gì... mất uổng!"

Về thôi Redbladk ơi!

Chúng ta chuẩn bị ăn cơm nhé!
Dathuong: "Bác Hà thông cảm cho em phát kỷ ... vật ăn cơm cho nóa ngoan ạ"
Rocket: Bác Lễ kiu "lên lên ăn cơm" ...mà có thấy cháo cơm gì đâu?
"Bác Hà ơi là ly trà đá đỡ... đói bác!"
Ba Long: "nóng méo rùi à nha! Cơm với chả cháo."
Tấn Duy: "Kiên nhẫn là yếu tố của thành công"
Tuan0201: allo nhà hàng, cho anh em ăn cơm ngon tí nhé!
Ba Long: ít nhất cũng có tí nước đá húp cho nó mát dạ chứ

Dathuong: "Bác Hà thông cảm cho em phát kỷ ... vật ăn cơm cho nóa ngoan ạ"

Rocket: Bác Lễ kiu "lên lên ăn cơm" ...mà có thấy cháo cơm gì đâu?

"Bác Hà ơi là ly trà đá đỡ... đói bác!"

Ba Long: "nóng méo rùi à nha! Cơm với chả cháo."

Tấn Duy: "Kiên nhẫn là yếu tố của thành công"
Tuan0201: allo nhà hàng, cho anh em ăn cơm ngon tí nhé!

Ba Long: ít nhất cũng có tí nước đá húp cho nó mát dạ chứ
