kakalot: hình đẹp và vui quá, kakalot là tay súng được nhiều người mong đợi vì có cả 2 loại súng: súng khô và súng ướt nữa hahaha
Té ghế với các Kakalot lun, kể chuyện tắm bùn hay quá, kể không bịa đặt với bằng chứng xác thực là những tấm hình rất độc....
sau một hồi tắm trong hồ bùn mà hino nói là giống cháo của mợ hino nấu, hino tự nhiên thèm cháo quá cắm đầu xuống ...húp => Em tưởng mình đã lọt vào động của " bầy yêu tinh nhền nhện " đang ngâm mình trong ao đầm sình lầy. Hết hồn ! hóa ra là " đồng bọn " của mình. Lúc này em nói: tắm bùn ngoài làm cho da dẻ hồng hào, mà còn làm tóc mượt mà, bóng loáng hơn hẳn dùng dầu gội Sunsilk. Chưa kịp nghe hướng dẫn, các bác đã thụp đầu xuống rồi ! Khi trồi lên , bùn đã bị bắn ra ngoài từ các lỗ như lỗ mũi, lỗ tai. Tội nhất là hai bác Rocket và Hino, đã uống quá nhiều bùn nhưng cho tới bây giờ không biết lông tóc của các bác đã khá hẳn lên chưa ?
húp sột soạt một hồi dường như đã no, chiến binh hino liền vùng dậy mạnh mẽ hơn xưa
=> Bùn tiếp thêm năng lượng làm cho con người ta mạnh mẽ như một chiến binh. Anh í đã vùng dậy với một sinh lực tran trề....
sau một hồi ngâm mình thỏa thuê, các chiến binh chụp kỷ niệm lần cuối trước khi rời hồ => Thế đấy ! Bùn đã biến phần dưới Kakalot to hơn mức bình thướng... Bây giờ em mới hiểu rõ sự lợi hại của việc tắm bùn.



sau một hồi tắm trong hồ bùn mà hino nói là giống cháo của mợ hino nấu, hino tự nhiên thèm cháo quá cắm đầu xuống ...húp => Em tưởng mình đã lọt vào động của " bầy yêu tinh nhền nhện " đang ngâm mình trong ao đầm sình lầy. Hết hồn ! hóa ra là " đồng bọn " của mình. Lúc này em nói: tắm bùn ngoài làm cho da dẻ hồng hào, mà còn làm tóc mượt mà, bóng loáng hơn hẳn dùng dầu gội Sunsilk. Chưa kịp nghe hướng dẫn, các bác đã thụp đầu xuống rồi ! Khi trồi lên , bùn đã bị bắn ra ngoài từ các lỗ như lỗ mũi, lỗ tai. Tội nhất là hai bác Rocket và Hino, đã uống quá nhiều bùn nhưng cho tới bây giờ không biết lông tóc của các bác đã khá hẳn lên chưa ?

húp sột soạt một hồi dường như đã no, chiến binh hino liền vùng dậy mạnh mẽ hơn xưa

sau một hồi ngâm mình thỏa thuê, các chiến binh chụp kỷ niệm lần cuối trước khi rời hồ => Thế đấy ! Bùn đã biến phần dưới Kakalot to hơn mức bình thướng... Bây giờ em mới hiểu rõ sự lợi hại của việc tắm bùn.

Last edited by a moderator:
các bác nào cảm thấy chưa tự tin lắm thì nên đi tắm bùn, vì sau 30' ngâm bùn kakalot to ra trông thấy: hãi chưa
Hí hí sau khi tấm bùn bác Lễ có vẻ phúng phính ra nhỉ ! da dẻ hồng hào, trẻ ra gấp mưới mươi tuổi.Kakalot nói:
Bác Lễ đợi đấy, em còn nhiều hình lém mà đang câu hàng.Khi nào lửa của thớt này sắp tắt đi thì em sẽ mồi lại. Em với bác Rocket đang đợi xem thớt qua trang 150 hay 200 đây.
Các bác ơi , chẳng biết tự khi nào KKL đã đổi chữ ký taKakalot nói:
"7 ngày trôi qua chỉ dường như 7 phút
em đã cho anh biết thế nào là cảm giác yêu thương"
Quá tuyệt
Em đang 'nằm vùng' nên không tham gia với các Bác được.redlady nói:bác caheo ơi, lúc ở PXL uong cf, em hỏi có oser nào ko? hem thấy bác caheo tra loi nha .... ra về mới thấy xẹt xẹt bộ đàm hỏi đi tiếp ko là sao???Kakalot nói:caheo núp lùm ha, nghe mà không lên tiếng đi chung cho vuicaheo nói:Em đang thiền tại cây xăng PXL thì nghe bộ đàm báo đang tiễn mợ Chuotnhat về . Chúc mợ lên núi bình an ah.![]()
![]()