chuotnhat nói:@kien_viet thai: bên nhà RedBlade em cũng có hình độc hại của bác đây! sau đợt này bác Kiên thiệt hại nhiều đây ha ha [)]
số 3 báo nghe như 1080 em nhể.
camap
Chuẩn bị vào bãi dài
Hai đứa siêu quậy
4 người mà sao có 2 cái quần vậy?
Bác Tini và trvhoang
Sau nổ lực nhảy cầu bất thành vì ... tuột quần
Gặp gỡ cấp cao
Bác Thanhlan già mà ham bóp
Cháo mực cực ngon "Cỡ này em làm 7 chén"
Luôn sát cánh bên đoàn để đưa tin
Súng Jangnhut to nhỉ
Gia đình cá "ốm"
Phát giải đua heo. Hino sau khi lãnh giải này đã bị bác sĩ lụi cho xanh mặt
Sa Tăng mới từ nhà lão Trư ra
Giao lưu trên không
Đội hình hoành tráng dưới sân
Jangnhut đang đếm tiền trên chợ "trời"
Đoàn dừng chân tại đèo Khánh Vĩnh
Một cô bé da đỏ lượn lờ trước các anh trai Sài Gòn (hình tặng cho bác choixongxu & cpkhanhhung)

Chuẩn bị vào bãi dài

Hai đứa siêu quậy

4 người mà sao có 2 cái quần vậy?

Bác Tini và trvhoang



Sau nổ lực nhảy cầu bất thành vì ... tuột quần

Gặp gỡ cấp cao

Bác Thanhlan già mà ham bóp

Cháo mực cực ngon "Cỡ này em làm 7 chén"


Luôn sát cánh bên đoàn để đưa tin

Súng Jangnhut to nhỉ

Gia đình cá "ốm"

Phát giải đua heo. Hino sau khi lãnh giải này đã bị bác sĩ lụi cho xanh mặt

Sa Tăng mới từ nhà lão Trư ra

Giao lưu trên không

Đội hình hoành tráng dưới sân

Jangnhut đang đếm tiền trên chợ "trời"

Đoàn dừng chân tại đèo Khánh Vĩnh

Một cô bé da đỏ lượn lờ trước các anh trai Sài Gòn (hình tặng cho bác choixongxu & cpkhanhhung)

Đã tìm ra chủ nhân của chiếc kính mát rồi 4 lệnh ơi, từ bữa hỗm đến giờ rao khản cổ mà không nhớ ra mình mất kiếng mới lạ ??? tội này nhận kính xong phạt nặng lắm lắm nha 4 lệnh, và vụ này em được thưởng (bù bữa hổm phạt e tách đoàn nha)
Đoàn dừng chân xếp đội hình vô YangBay
Em và Bác Tuấn
Cái tấm này bà cả em ngồi kế bên chụp, công nhận lúc đoàn di chuyển qua đèo nhìn đội hình rất đẹp, tiếc là lúc qua Đà Lạt em ...hổng chụp nổi.
Có Bác Lễ làm lơ...
Kakalot thì đi vẫn luyến tiếc...chụp lại....
Tưởng luyến tiếc cái gì chụp trước khi đi ....thì ra là có mợ Kakalot "hờ" đứng ở đó, vẫy vẫy cái gì đó....



Em và Bác Tuấn

Cái tấm này bà cả em ngồi kế bên chụp, công nhận lúc đoàn di chuyển qua đèo nhìn đội hình rất đẹp, tiếc là lúc qua Đà Lạt em ...hổng chụp nổi.

Có Bác Lễ làm lơ...



Kakalot thì đi vẫn luyến tiếc...chụp lại....

Tưởng luyến tiếc cái gì chụp trước khi đi ....thì ra là có mợ Kakalot "hờ" đứng ở đó, vẫy vẫy cái gì đó....

Đã tìm ra chủ nhân của chiếc kính mát rồi 4 lệnh ơi, từ bữa hỗm đến giờ rao khản cổ mà không nhớ ra mình mất kiếng mới lạ ??? tội này nhận kính xong phạt nặng lắm lắm nha 4 lệnh, và vụ này em được thưởng (bù bữa hổm phạt e tách đoàn nha)
Bàn cafe còn trống trơn nè
S.O.Ser nào vào nhận phạt đê : vô cùng đãng trí
Bàn cafe còn trống trơn nè

S.O.Ser nào vào nhận phạt đê : vô cùng đãng trí


Last edited by a moderator: