Hạng B2
16/1/12
406
0
0
40
pyben nói:
Hôm qua về đoạn đèo gì lúc tối, bộ đàm hết pin, chạy đúng ơn, vượt tải mấy khúc cua rồi ổ gà, nghĩ lại mà muốn ... làm thêm mấy chuyến nữa xem sao :D

Bộ đàm của e có thể 888 suốt 24h liên tục mà bác xài ntn mà giữa đường gãy gánh vậy.chắc buổi tối lo nạp năng lượng cái khác rồi quên nạp năng lượng cho bộ đàm chứ gì
 
Hạng B2
22/7/11
441
11
18
Jangnhut nói:
Em vừa soạn lại trong máy của em từ 870 xuống còn 390 hình cảm thấy đẹp và vui.

Chương trình thành công nên em ráng tổ chức thêm 1 tour nữa rồi đổi xe luôn :D

Tour đề xuất sấp tới là hành trình về miền Tây sông nước với điểm đến cuối cùng là mốc tọa độ quốc gia cuối cùng của tổ quốc đặt tại đất mũi Cà Mau.
Hình hiện nay post liên tục nên mỗi khi muốn xem lại hơi khó vì thế bác Tư chịu khó cập nhật ở trang 1 ghi chú thêm xem hình ở các trang x,y,z... nào đó để mọi người tiện xem lại,
Em vote 1 vé cho tour này. Để dễ theo dõi ảnh, chủ topic (bác Tư) chỉ cần bấm "đánh dấu bài viết hay" tại các post chứa ảnh, sau đó, muốn xem chỉ toàn các bài có ảnh, các bác chỉ việc bấm vào "List solution only" là xong mà.
 
Hạng D
30/1/07
2.587
146
63
nha trang
Sao bác tư chưa úp hình vậy ta, hình bác tổng chắc hàng độc ko nên chờ thu tiền rồi mới úp đây
 
Hạng D
8/5/09
2.555
362
83
51
NTB_96 nói:
pyben nói:
Hôm qua về đoạn đèo gì lúc tối, bộ đàm hết pin, chạy đúng ơn, vượt tải mấy khúc cua rồi ổ gà, nghĩ lại mà muốn ... làm thêm mấy chuyến nữa xem sao :D

Bộ đàm của e có thể 888 suốt 24h liên tục mà bác xài ntn mà giữa đường gãy gánh vậy.chắc buổi tối lo nạp năng lượng cái khác rồi quên nạp năng lượng cho bộ đàm chứ gì
Em nghĩ pin nó có vấn đề, hôm nay em sạc thử, đèn chuyển sang xanh, em mở lên để standby chút xíu là hết trơn pin. Cắm sạc lại thì đèn lại xanh ngay trong vài phút.
 
Hạng C
28/12/09
507
83
28
Nick chuotnhat chắc sn 1996 rùi. Em đang up lên Photobucket, xong phọt lên liền
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/6/11
1.194
57
63
TPHCM-TÂN BÌNH
Sau chuyến off đầu tiên của S.O.S lần này đọng lại trong em là những tình cảm, sự chân tình của các thành viên S.O.S dù chỉ là biết nhau qua Nick hay những Cm trên mạng..... mợ Thơ, bác Tuấn, tini, lão tửu, totite ở NT hầu như đã luôn ở bên chúng em trong những ngày quậy phá ở NT, hay những bác ở ĐL như xecatang, lamdat, nguyenmobile, hodacdan, cũng đã cố gắng góp vui với chúng em qua bữa cơm trưa rất thân mật........và còn nhiều lắm những cảm xúc không thể nói nên lời trong lúc này........và sau cùng với những anh em S.O.S saigon sau chuyến off này dù có những sự cố không mong muốn trong chuyến đi nhưng tất cả những điếu đó chỉ làm thắt chặt thêm tình đồng đội, sự gắn bó và để mọi người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn........
Hạnh phúc không phải là điểm đến, nhưng hạnh phúc là những gì ta đang trải qua từng ngày và......em hạnh phúc khi có những người bạn S.O.S và tự hào dc đứng chung hàng ngũ với họ
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng C
28/12/09
507
83
28
chuotnhat nói:
Dạ đúng rồi bác trvhoang ơi. Nhưng mà là chuotnhat chứ kg phải chuotnhac hihii
Vậy mình chuột gì đây ta?