Hình đẹp quá kakalot ơi, tiếp đi (hình bác chụp quá đẹp làm em chùn tay khi post hình cây nhà lá vườn của chính mình đấy a)
Ơ....sao em cũng nghĩ giống bác nhỉ?peroxidelady nói:Hình đẹp quá kakalot ơi, tiếp đi (hình bác chụp quá đẹp làm em chùn tay khi post hình cây nhà lá vườn của chính mình đấy a)

Lúc em dừng xe báo đèn cho chiếc xe Sonata màu trắng của bác Tư quay đầu trên đỉnh dốc, độ cao 1000m hai bên là vực sâu. Về nghỉ lại vẫn còn ám ảnh, ở cuối dốc đèo xe nào cũng phải lấy chớn để leo, vậy mà có một xe phải lắc mông quay lại cứu đồng đội, em đứng nhìn mà một tay kéo thắng, chân thì run khi đạp thắng. Nói thật bác Tư chứ em không dám quay đầu như vậy, vì Czuse LS của em dừng ngay đỉnh dốc bò tiếp đã toát mồ hôi rồi. Em cảm phục với tấm lòng của bác Tư, hết lòng vì anh em, không quản hiểm nguy.
thơ và hình của Tư Lệnh hay và cảm động quá đi, em nhớ Tư Lệnh quá Tư Lệnh ơi
, chiều nay ghé Tân - Gò nha anh.



sau khi chộp ảnh tập thể xong, cả đoàn lên chiếc xe lửa công nông để đi tham quan tiếp, bác hieule nhanh nhẹn phi lên buồng lái
bác tư lệnh lúc nào cũng ghi nhớ những kỷ niệm thân thương của đoàn
những gương mặt hớn hở mãn nguyện khi được lên chuyến xe đầu tiên
để lại những gương mặt ham ăn ra trễ nên đành buồn bã chờ chuyến sau


bác tư lệnh lúc nào cũng ghi nhớ những kỷ niệm thân thương của đoàn

những gương mặt hớn hở mãn nguyện khi được lên chuyến xe đầu tiên

để lại những gương mặt ham ăn ra trễ nên đành buồn bã chờ chuyến sau

Bác Ha-sonata ghi lại những khoảnh khắc rất đáng để nhớ.Ha Sonata nói:Chút kỷ niệm tháng ngày xa xôi ấy
Anh bên tôi giữa đèo cao gió thổi
S.O.Ser cùng nhau không mệt mỏi
Tay trong tay chia sẻ lúc buồn vui
Tôi sẽ mãi nhớ hoài khoảnh khắc ấy
Bạn bên tôi với trái tim nóng hổi
Tuổi thanh xuân chia sẻ giọt mồ hôi
Sát bên nhau nơi góc biển chân trời
Tay lái vững trên đường xa gió bụi
Chúng ta cùng sống lại tuổi đôi mươi!
P/s: Bác chú thích hình ảnh như là thơ luôn.
trước khí thế hùng hục của đoàn xe lửa công nông do bác hieule lái, chiếc xe điện nhỏ bé đành lủi luôn xuống lề
chiếc xe lửa ôm cua một cách điệu nghệ ở vận tốc 100 cây chuối/h
và bị sơn tặc chặn đầu đòi tiền mãi lộ
trải qua bao gian lao và khổ cực, đoàn cũng đã đến được trại gấu và trường đua ...heo

chiếc xe lửa ôm cua một cách điệu nghệ ở vận tốc 100 cây chuối/h

và bị sơn tặc chặn đầu đòi tiền mãi lộ

trải qua bao gian lao và khổ cực, đoàn cũng đã đến được trại gấu và trường đua ...heo

Với những hình ảnh cứu hộ trên đèo thực sự cảm động, em tin rằng trong xã hội này còn quá nhiều người tốt vì vậy em xin làm một người như vậy cần gì các bá cứ kêu - em sẵn sàng