đấu kiếm!linh_allcar nói:chỉ tội nghiệp cho e và jangnhut.Ko có ai để cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc vào đêm ấy.Đành phải về KS cùng ấy ấy

nói có sách, mách có chứng, có hình ảnh ấy ấy gì không báclinh_allcar nói:chỉ tội nghiệp cho e và jangnhut.Ko có ai để cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc vào đêm ấy.Đành phải về KS cùng ấy ấy
không cần phải nói nhiều:
PHẦN 4: MIỀN ĐẤT HỨA MEMMENTO
Sau khi đánh phá chán chê ở thác Yangbay, đoàn chiến binh lại hùng dũng quay về miền đất hứa của mợ Countryside
sao mình mê khung cảnh ở đây quá
ổ gà có chút xíu như cái lổ mủi mà 19 né thấy thương
trở lại đường đi Nha Trang - Đà lạt
đường đẹp và vắng quá, em lách trái tí để chụp đoàn xe
PHẦN 4: MIỀN ĐẤT HỨA MEMMENTO
Sau khi đánh phá chán chê ở thác Yangbay, đoàn chiến binh lại hùng dũng quay về miền đất hứa của mợ Countryside

sao mình mê khung cảnh ở đây quá

ổ gà có chút xíu như cái lổ mủi mà 19 né thấy thương

trở lại đường đi Nha Trang - Đà lạt

đường đẹp và vắng quá, em lách trái tí để chụp đoàn xe

Last edited by a moderator: