Khi nào qua hú e để e dắt bác chổ để xe nhé, hên còn chỗ, xui hết chỗmazda6. nói:Vụ này rất hay!!! Các cụ SOS không những nhiệt tình giúp đỡ các OSERS mà còn hào hiệp quan tâm đến cả cộng đồng xã hội!! Thật là kính nể, kính nể!!!!!! Một hai ngày tới có việc qua BV 115 ( Nguyễn Tri Phương ) nhất định sẽ ghé Hồng Ân gặp cụ Hà để " của ít lòng nhiều " đóng góp tham gia cùng các cụ!!!![]()
hên nhiều hơn xui...truonghd nói:Khi nào qua hú e để e dắt bác chổ để xe nhé, hên còn chỗ, xui hết chỗmazda6. nói:Vụ này rất hay!!! Các cụ SOS không những nhiệt tình giúp đỡ các OSERS mà còn hào hiệp quan tâm đến cả cộng đồng xã hội!! Thật là kính nể, kính nể!!!!!! Một hai ngày tới có việc qua BV 115 ( Nguyễn Tri Phương ) nhất định sẽ ghé Hồng Ân gặp cụ Hà để " của ít lòng nhiều " đóng góp tham gia cùng các cụ!!!![]()
Rất cảm ơn cụ Truonghd đã quan tâm đến nhà cháu!!!!!! Nhà cháu đã gặp được cụ Hasonata rồi!! Chính cụ Ha đã chỉ chỗ đậu xe cho nhà cháu ạ!! Hy vọng có lúc nào tới duyên sẽ nhờ cụ chỉ chỗ để ... cái ly xuống nhé!!!!!truonghd nói:Khi nào qua hú e để e dắt bác chổ để xe nhé, hên còn chỗ, xui hết chỗ
Last edited by a moderator:
Đã 5 ngày trôi qua...
Một trăm hai mươi tiếng đồng hồ
S.O.Sers cũng đi cả ngàn cây... gió bụi
Gặp biết bao chuyện phiền hà
Lúc cười, lúc la , lúc say, lúc tỉnh
Trên đường thiên lý chẳng mình ta!
Bằng hữu O.Sers ơi ngẩng đầu ưỡn ngực lên
Mở nụ cười và nối vòng tay lớn
Cùng chúng tôi đến mọi miền xa
Tìm đến những ngôi nhà ...đau khổ
Ghé vào đây nha!
Một trăm hai mươi tiếng đồng hồ
S.O.Sers cũng đi cả ngàn cây... gió bụi
Gặp biết bao chuyện phiền hà
Lúc cười, lúc la , lúc say, lúc tỉnh
Trên đường thiên lý chẳng mình ta!
Bằng hữu O.Sers ơi ngẩng đầu ưỡn ngực lên
Mở nụ cười và nối vòng tay lớn

Cùng chúng tôi đến mọi miền xa

Tìm đến những ngôi nhà ...đau khổ
Ghé vào đây nha!


Last edited by a moderator: