Tập Lái
10/7/11
30
6
8
42
Thân chào các Bác S.O.S Nha Trang,
Hôm vừa rồi V2 hắc hơi sổ mũi trong chuyến đi NT, sau 1 đêm quên tắt đèn cabin và 1 vài thao tác cố ép start thì em đành bó tay mà cũng chẳng hiểu nguyên nhân. Nhớ đến Bác totite cũng là bạn học ngày xưa, sau 5 phút alo thì được các S.O.Ser chạy đến trợ giúp. Thật vui khi V2 đã start được và vận hành an toàn trong suốt chặng đường quay về SG (em sẽ đưa V2 đi khám tổng quát sau). Do thời gian kín quá không kịp mời các Bác được ly cafe để cảm ơn. Qua forum này, các Bác cho em gửi lời cám ơn chân thành vì tinh thần nhiệt tình, rất nhanh chóng, hẹn có dịp gặp lại mời các Bác ly cafe tạ cảm!
Các Bác cũng cho em gửi lời xin lỗi vì vội quá mà cũng chưa kịp hỏi thăm nickname cho tiện xưng hô :(
Chúc các Bác có thật nhiều sức khỏe, luôn giúp sức cho công đồng phát triển và an toàn cho những chuyến đi!
 
Hạng D
16/10/11
1.728
9.215
113
Em mới ra nha trang cho em hỏi các bác chổ nào rữa xe xịch gầm ok ah. Cho e xin địa chi 9 xác e ko rành dg lắm
đoan Phan thiết xấu quá giờ xe em như xe tăng hix
cám ơn ae ó nha trang