Các bác còn nhớ chuyện xưa? khi xử kiện, quan phán:
Mày phải (đúng), nhưng thằng kia nó phải bằng hai (đúng gấp đôi).

Cái xứ mình nó thế,
Rừng vàng, biển bạc, tài nguyên phong phú, con người thông minh, cần cù, anh hùng nhưng:
chưa bao giờ giàu có hay hùng mạnh, hiện đang nghèo, tham nhũng...vv, nói chung là kém cỏi gần nhất thế giới.
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Lẽ phải luôn thuộc về kẻ mạnh chứ không thuộc về người đúng.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
3/10/13
78
1
6
37
trungnguyen200632 nói:
Các bác còn nhớ chuyện xưa? khi xử kiện, quan phán:
Mày phải (đúng), nhưng thằng kia nó phải bằng hai (đúng gấp đôi).

Cái xứ mình nó thế,
Rừng vàng, biển bạc, tài nguyên phong phú, con người thông minh, cần cù, anh hùng nhưng:
chưa bao giờ giàu có hay hùng mạnh, hiện đang nghèo, tham nhũng...vv, nói chung là kém cỏi gần nhất thế giới.
bác này nói chí phải, kiện xx làm gì cho mệt
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.755
113
51
kenzota nói:
Nước mình dân chủ, mà cái gì dân kiện củng đều thấy thua, bất công nhĩ!

Dân chủ. Đúng.

Dân làm chủ, chính quyền làm khách.

Vì thế

Khách hàng là thượng đế bác ạ.
 
Hạng C
4/8/11
823
45
28
Kiện chi, tốn tiền án phí, rớt cuộc cũng thua, như người xưa nói, quan bênh quan thôi.